1 năm trước
cảnh ngô Hàng ngày, trên khắp các Quốc lộ, tỉnh lộ, đường cao tốc ở nước ta các lái xe phần lớn chấp hành quy định khi lái xe, tuy nhiên cạnh đó, cũng có lái xe không chấp hành các quy định về tham gia giao thông, dẫn tới vi phạm bị xử lý, rồi gây tai nạn với nhiều mức độ thiệt hại, nhẹ thì hỏng xe, nặng thì chết người, nguyên nhân thì do chủ quan của lái xe có, khách quan đem lại có, do thiếu ý thức có ... Tuy nhiên, ngoại trừ các yếu tố khách quan là nguyên nhân gây tai nạn thì nguyên nhân kém ý thức là nguyên nhân trực tiếp và nhiều nhất, nào là lấn làn, ượt ẩu, không chấp hành quy tắc lái xe, nào là chở quá khổ, quá tải, nào là không chấp hành hiệu lệnh của người có trách nhiệm yêu cầu dừng xe, chống đối, bỏ chạy, gây tai nạn ... tất cả các hành vi trên là vi phạm PL về giao thông, thậm chí là PL hình sự nhưng hình như, họ không quan tâm. Đã bao nhiêu cái chết thương tâm diễn ra hàng ngày trên khắp nẻo đường không làm cho lương tâm một số người tỉnh ngộ, họ bất chấp tât cả chỉ để đi nhanh
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
cảnh ngô Hàng ngày, trên khắp các Quốc lộ, tỉnh lộ, đường cao tốc ở nước ta các lái xe phần lớn chấp hành quy định khi lái xe, tuy nhiên cạnh đó, cũng có lái xe không chấp hành các quy định về tham gia giao thông, dẫn tới vi phạm bị xử lý, rồi gây tai nạn với nhiều mức độ thiệt hại, nhẹ thì hỏng xe, nặng thì chết người, nguyên nhân thì do chủ quan của lái xe có, khách quan đem lại có, do thiếu ý thức có ... Tuy nhiên, ngoại trừ các yếu tố khách quan là nguyên nhân gây tai nạn thì nguyên nhân kém ý thức là nguyên nhân trực tiếp và nhiều nhất, nào là lấn làn, ượt ẩu, không chấp hành quy tắc lái xe, nào là chở quá khổ, quá tải, nào là không chấp hành hiệu lệnh của người có trách nhiệm yêu cầu dừng xe, chống đối, bỏ chạy, gây tai nạn ... tất cả các hành vi trên là vi phạm PL về giao thông, thậm chí là PL hình sự nhưng hình như, họ không quan tâm. Đã bao nhiêu cái chết thương tâm diễn ra hàng ngày trên khắp nẻo đường không làm cho lương tâm một số người tỉnh ngộ, họ bất chấp tât cả chỉ để đi nhanh
Thích
0
1 năm trước
Vũ Nguyễn
1 năm trước
Vũ Nguyễn Liều thật, coi thường tính mạng con người.
Thích
0
1 năm trước