1 năm trước
1 năm trước
Quàng Văn Trường Thật ra gọi vui như thế lại có ý nghĩa lan toả hơn, nhiều người biết đến hơn.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Duy Lexus Mặc dù là câu nói vui nhưng cũng phần nào thể hiện sự trân trọng đối với phở, một món ăn đặc trưng của Việt Nam.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Dao Tran Anh Với mình, Không chỉ Phở Hà Nội mà các món ăn của Hà Nội là gì đó rất riêng, rất đặc trưng... Mà cho dù đi đâu, ở đâu mình vẫn luôn nhớ về! Hà Nội không chỉ là quê hương, là tuổi trẻ, mà còn là cả kí ức tuyệt đẹp!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Kim Anh Nguyen Đi đến đâu cũng lấy mác phở bò Nam Định để bán. Mình là người Nam Định nhưng thề là cũng không biết ăn ở đâu ngon nhất. Mình gần chợ Viềng Vụ Bản nhé
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Hoa Cu Minh Phải cho thêm bánh đa cua Hải Phòng trong list đề xuất di sản sắp tới nữa các bác ah
Thích
0
1 năm trước
Nguyễn Quỳnh
1 năm trước
Nguyễn Quỳnh Triệu hồi gấp fan của Bún đậu mắm tôm
Thích
0
1 năm trước