1 năm trước
Mai Quốc Lợi Cứ chê Linh Đàm nhưng Nguyễn Tuân mới ngột ngạt. Không có cảnh quan kèm theo, ở rất bức bối. Như Linh Đàm nó còn có hệ thống hồ điều hoà, thoáng hơn rất nhiều
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Lê Thị Ngọc Đường thì ngắn mà "cõng" cả dãy chung cư, tòa nhà, bảo sao không tắc cứng. Đường Nguyễn Tuân chắc phải chịu tải "áp lực" nhất Hà Nội rồi!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Nguyễn Khánh Người ta bảo đường phố là để lưu thông, nhưng với đường này thì chắc để đứng im. Cứ giờ cao điểm mà xem, ai dám lái xe qua đây?
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Nguyen Hoang Anh Đường Nguyễn Tuân nó lại còn bé nữa, giờ bình thường cũng đã ùn rồi nói gì đến giờ cao điểm
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Như Xuân Cứ mỗi lần qua đây là biết ngay giờ tan tầm. Cả đoạn đường bé xíu mà đủ mọi loại xe, người đi bộ thì chen chúc giữa dòng xe cộ.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Nguyễn Bảo Có đường nào ở Hà Nội "gồng gánh" nhiều chung cư như đường này không? Đi một đoạn mà tưởng như đi cả ngày, mệt thật!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Nguyễn Xuân Đường này chắc phải đổi tên thành "đường chung cư" mất thôi. Chỗ nào cũng thấy tòa nhà, chỗ nào cũng thấy người ra vào, bảo sao không tắc.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trần Cường Nói thật, mỗi lần đi qua đoạn đường này là như cực hình. Tắc đường không phải do xe cộ, mà do chung cư chen nhau trên đường.
Thích
0
1 năm trước
Phạm Vân
1 năm trước
Phạm Vân Thấy đường Nguyễn Tuân mà ngán ngẩm. Chung cư thì đua nhau mọc, đường phố thì ngột ngạt. Chắc chắn không phải là nơi lý tưởng để sống.
Thích
0
1 năm trước