1 năm trước
Lê Thanh Cần Thương bà con, thương các em học sinh. Mùa này mưa bão, con đường đến trường càng vất vả hơn
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Nguyễn Trường Ở vùng cao, nhiều em còn đi bộ đường núi cả ngày trời mới đến trường, các em học bán trú. Cơm không đủ mà ăn nhưng vẫn cố gắng đến lớp. Thương các em
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Quang Thanh "Thật đau lòng khi chứng kiến cảnh trường học bị tàn phá nặng nề như vậy. Mong rằng các em học sinh sẽ sớm có lại trường lớp khang trang để tiếp tục đến trường
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Giang Hoàng Theo chân đoàn từ thiện lên đó, mới thấy sự khó khăn thế nào.
Thích
0
1 năm trước
Trung Nghĩa
1 năm trước
Trung Nghĩa Rất mong những cây cầu của các nhà hảo tâm.
Thích
0
1 năm trước