1 năm trước
Nguyễn T.Thuỳ Dung Bản thân mình đang thuê ở dưới Tả Thanh Oai, Thanh TRì 3 triệu được cả một cái nhà 2 tầng 30m, chấp nhận đi 15km đi làm
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
DuyTung Nguyen Năm nay con mình đi học đại học năm 1, mình cũng chuyển lên Hà Nội chạy grab kiếm tiền nuôi con mà 2 cha con đi lòng vòng tìm phòng trọ gần trường con khó quá. 15m2 không khép kín mà giá đã 2 triệu 5
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Pham Quynh Nguyen Cảm thấy rất thương cho những gia đình nghèo phải sống trong điều kiện khắc nghiệt như vậy.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Đỗ Khắc Sơn Năm nay kinh tế khó, có khi tôi bỏ việc về quê thôi. Thà đi làm khu công nghiepj gần nhà chứ trên này bao nhiêu thứ phải lo, động ra ngoài là tiền không trụ nổi
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Duyanh9191 Những căn phòng trọ cũ kỹ, chật chội như thế này là thực tế đáng buồn mà nhiều người phải đối mặt.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
lê ngân
tắm, vệ sinh phải xếp hàng vì dùng nhà vệ sinh chung, mình đã từng ở
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Nguyễn Thùy Linh Cảm thấy chạnh lòng khi thấy nhiều người phải chọn sống ở ngoại thành, trong những căn phòng trọ thiếu thốn như thế này.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Hoàng Gia Bảo Phải chấp nhận sống xa trung tâm, trong những căn phòng ẩm thấp chỉ vì giá rẻ, thật sự quá khổ cho người lao động nghèo.
Thích
0
1 năm trước
Nam Nhữ
1 năm trước
Nam Nhữ Nhìn những căn phòng này tồi tàn, nhưng được cái giá rẻ.
Thích
0
1 năm trước