Ý kiến ( 0)

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Quan tâm nhất
Mới nhất
T
T

TÚ Lê Anh

1 năm trước

TÚ Lê Anh Thời chiến loạn, để làm minh chủ thì không văn võ toàn tài thì 1 trong 2 thứ ấy không thể quá tệ được, có nghĩa không thể có điểm yếu chí tử nếu không chắc chết trước khi nghiệp thành; bởi đến thân mình còn chẳng tự lo được cho an bình thì sao lo được chuyện bao đồng thiên hạ. Thứ nữa, cái tài của mỗi người đang ở cấp nào thì nên áp dụng, đúng vị trí ở cấp đó mà phát huy, giống như thuận theo tự nhiên vậy, nếu ko là nhầm chỗ, tự hại thân.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Tan Lam

1 năm trước

Tan Lam Thế giới muôn vàn màu sắc. Mỗi người thành công thì ngoài tài dũng cũng phải nói đến may mắn, cơ hội và vận mệnh. Một tướng giỏi cũng có trận thua. Người làm công tốt đứng trên thiên hạ thì như người kinh doanh mà có kẻ khác bỏ vốn, tài trợ hay đầu tư. Chỉ là người làm công biết, cần bao nhiêu lợi lộc là đủ, biết làm tới đâu, biết tới đâu hau khi nào thì dừng, trong khi người làm chủ lại luôn bị động mà cứ phải tạo, lấy cho nhiều để phát triển hay phòng khi khó, khi bại.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

TÚ Lê Anh

1 năm trước

TÚ Lê Anh Thời chiến loạn, để làm minh chủ thì không văn võ toàn tài thì 1 trong 2 thứ ấy không thể quá tệ được, có nghĩa không thể có điểm yếu chí tử nếu không chắc chết trước khi nghiệp thành; bởi đến thân mình còn chẳng tự lo được cho an bình thì sao lo được chuyện bao đồng thiên hạ. Thứ nữa, cái tài của mỗi người đang ở cấp nào thì nên áp dụng, đúng vị trí ở cấp đó mà phát huy, giống như thuận theo tự nhiên vậy, nếu ko là nhầm chỗ, tự hại thân.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Tan Lam

1 năm trước

Tan Lam Thế giới muôn vàn màu sắc. Mỗi người thành công thì ngoài tài dũng cũng phải nói đến may mắn, cơ hội và vận mệnh. Một tướng giỏi cũng có trận thua. Người làm công tốt đứng trên thiên hạ thì như người kinh doanh mà có kẻ khác bỏ vốn, tài trợ hay đầu tư. Chỉ là người làm công biết, cần bao nhiêu lợi lộc là đủ, biết làm tới đâu, biết tới đâu hau khi nào thì dừng, trong khi người làm chủ lại luôn bị động mà cứ phải tạo, lấy cho nhiều để phát triển hay phòng khi khó, khi bại.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.