1 năm trước
tuan nguyen Có gi lại quan trọng hơn cha đẻ mình ư? Ông này có đôi mắt không thật, nhìn gian ác...
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Phước Bình Hoàng Tác giả bị nhầm lẫn hay kém hiểu biết , khi bố cuả Nhượng sắp mất mà Nhượng lại vuốt mặt bố ? Như vậy là hỗn đấy , biết không ? Người ta chỉ vuốt MẮT nếu người quá cố chết không nhắm được mắt thôi , không ai được vuốt MẶT đâu ! Người dám vuốt mặt khi là bề trên còn bình thường thì vuốt MẶT phải nể MŨI đấy , hiểu chưa ?
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Phước Bình Hoàng Tác giả bị nhầm lẫn hay kém hiểu biết , khi bố cuả Nhượng sắp mất mà Nhượng lại vuốt mặt bố ? Như vậy là hỗn đấy , biết không ? Người ta chỉ vuốt MẮT nếu người quá cố chết không nhắm được mắt thôi , không ai được vuốt MẶT đâu ! Người dám vuốt mặt khi là bề trên còn bình thường thì vuốt MẶT phải nể MŨI đấy , hiểu chưa ?
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
tuan nguyen Có gi lại quan trọng hơn cha đẻ mình ư? Ông này có đôi mắt không thật, nhìn gian ác...
Thích
0
1 năm trước
Lan Ngọc
1 năm trước
Lan Ngọc Thương quá! Người nghệ sĩ của nhân dân là đây!
Thích
0
1 năm trước