Bác tôi kể, có năm lũ cao ngập hết bếp, không có chỗ nào để nấu nướng nên bác tôi lấy cái chảo to vẫn hay dùng nấu mật mía, bỏ vào đó cái kiềng rồi nhóm củi đun nấu. Trưa hôm đó bác tôi bắc một nồi khoai luộc, rồi lấy dây thừng buộc quai chảo vào cột nhà để khỏi bị trôi mất. Trong lúc đợi nồi khoai sôi thì bác chèo thuyền ra phía sau nhà cho gà ăn. Lúc quay trở lại thì ôi thôi, lửa bén lên làm cháy mất dây thừng, cả chảo lẫn nồi khoai theo dòng nước trôi đi đâu mất tiêu.
Thích
0
5 tháng trước
Bác tôi kể, có năm lũ cao ngập hết bếp, không có chỗ nào để nấu nướng nên bác tôi lấy cái chảo to vẫn hay dùng nấu mật mía, bỏ vào đó cái kiềng rồi nhóm củi đun nấu. Trưa hôm đó bác tôi bắc một nồi khoai luộc, rồi lấy dây thừng buộc quai chảo vào cột nhà để khỏi bị trôi mất. Trong lúc đợi nồi khoai sôi thì bác chèo thuyền ra phía sau nhà cho gà ăn. Lúc quay trở lại thì ôi thôi, lửa bén lên làm cháy mất dây thừng, cả chảo lẫn nồi khoai theo dòng nước trôi đi đâu mất tiêu.
Thích
0
5 tháng trước