1 năm trước
Đỗ Minh Ngọc Tôi đã từng đọc ở đâu đó điều này: "Nhiều người nói Hà Nội rất tuyệt vời, chỉ có điều không khí tệ quá"
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Như Ý Tầm này tốt nhất là nên ở trong nhà, chứ ra đường hít thở toàn bụi thì sức khỏe xuống dốc ngay.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Phạm Văn Bình Không khí ô nhiễm thế này thì đi đâu cũng phải đeo khẩu trang, thật khổ sở!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Bích Trâm Sáng nào cũng nhìn thấy lớp mờ mờ ngoài đường, mà biết bụi mịn thì chả dám ra nữa.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Vu Anh Cứ nghĩ sương mù lãng mạn, ai ngờ toàn bụi mịn. Thế này thì quá nguy hiểm!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Lê Hồng Hà Mong là có biện pháp gì cải thiện không khí, chứ không thì sắp tới bệnh hô hấp bùng nổ mất.
Thích
0
1 năm trước
Phạm Thanh Thảo
1 năm trước
Phạm Thanh Thảo Trẻ con, người già mà hít phải không khí này thì chẳng mấy chốc lại ốm đau bệnh tật. Lo quá!
Thích
0
1 năm trước