1 năm trước
oscarguetta.91 Thật bất ngờ quá. Tôi đã ngẫu hứng mà tin rằng cái màu đỏ chói ngời đầy niềm tin ấy đã là một phần trong tâm hồn của bà Tố Nga, truyền thêm sức sống và tinh thần bất diệt cho bà để theo đuổi con đường tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của những nạn nhân chất độc màu da cam đi đến thắng lợi cuối cùng.
Thích
10
1 năm trước
1 năm trước
Phong An sọng Cảm ơn những người con đất việt những người sống vì tất cả mọi người.Cảm ơn nhà thơ và nhạc sỹ với hình ảnh thật ,con người thật màu áo đỏ trong buổi chia ly rực đỏ của cuộc đời .Những người tử tế,nhân ái và hy sinh vì đất nước.Xin cản ơn tất cả.
Thích
4
1 năm trước
1 năm trước
Ngoc Minh Nguyen Cảm ơn bà Trần Tố Nga. Đã nhiều năm biết đến bài thơ này của Nguyễn Mỹ. Nay mới được biết đến nguyên mẫu của bài thơ. Đồng thời tôi rất cảm phục ý chí, tinh thần đấu tranh của bà cho những nạn nhân của chất độc da cam mà đế quốc Mỹ đã rải lên trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chúc bà sức khỏe, nghị lực tiếp tục huy động được sức mạnh tinh thần, vật chất đấu tranh cho các nạn nhân chất độc mầu da cam qua nhiều thế hệ của chúng ta đến thành công. Xin cảm ơn tất cả!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Phong An sọng Cảm ơn những người con đất việt những người sống vì tất cả mọi người.Cảm ơn nhà thơ và nhạc sỹ với hình ảnh thật ,con người thật màu áo đỏ trong buổi chia ly rực đỏ của cuộc đời .Những người tử tế,nhân ái và hy sinh vì đất nước.Xin cản ơn tất cả.
Thích
4
1 năm trước
1 năm trước
oscarguetta.91 Thật bất ngờ quá. Tôi đã ngẫu hứng mà tin rằng cái màu đỏ chói ngời đầy niềm tin ấy đã là một phần trong tâm hồn của bà Tố Nga, truyền thêm sức sống và tinh thần bất diệt cho bà để theo đuổi con đường tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của những nạn nhân chất độc màu da cam đi đến thắng lợi cuối cùng.
Thích
10
1 năm trước
Ngoc Minh Nguyen
1 năm trước
Ngoc Minh Nguyen Cảm ơn bà Trần Tố Nga. Đã nhiều năm biết đến bài thơ này của Nguyễn Mỹ. Nay mới được biết đến nguyên mẫu của bài thơ. Đồng thời tôi rất cảm phục ý chí, tinh thần đấu tranh của bà cho những nạn nhân của chất độc da cam mà đế quốc Mỹ đã rải lên trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chúc bà sức khỏe, nghị lực tiếp tục huy động được sức mạnh tinh thần, vật chất đấu tranh cho các nạn nhân chất độc mầu da cam qua nhiều thế hệ của chúng ta đến thành công. Xin cảm ơn tất cả!
Thích
0
1 năm trước