Ý kiến ( 0)

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Quan tâm nhất
Mới nhất
B
B

Bùi Minh Toàn

1 năm trước

Bùi Minh Toàn          Điểm đáng quý nhất của bài viết là thể hiện được những cảm xúc chân thực của người thật, việc thật trong chính thời điểm lịch sử mà đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô. Khi đó dù tác giả bài viết còn nhỏ, nhưng nhờ ở việc được tham dự, trải nghiệm thực tế vào sự kiện nên vẫn khắc sâu những tình tiết, những cảm xúc suốt 70 năm qua.
         Bài viết còn cung cấp  chi tiết đau lòng về cành chết đói của dân ta năm 1945 do phát xít Nhật và thực dân Pháp gây ra ở chính Thủ đô Hà Nội mà tác giả cũng được chứng kiến trực tiếp. Rồi cả những dòng viết xúc động về sự chở che, đùm bọc của người dân Hà Nội đối với cán bộ, chiến sĩ ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp trường kì -  một tiền đề quan trọng  dẫn đến giây phút mà đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô 
       Bài viết là một dấu son cụ thể , sâu sắc về thời điểm lịch sử 70 năm trước đây !

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

tranvan

1 năm trước

tranvan Đọc bài của bác, con thấy được cả một chặng đường gian khổ của Hà Nội thời xa xưa.. đăc biệt con thấy đc khoing khí hào hùng và phấn khởi của nhày 10-10- 1954! Thật tuyệt vời khi bác được hoà vào niềm vui ấy, chứng kiến sự kiện lịch sử của dân tộc! Cảm ơn bài viết của bác!

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
N
N

Nguyễn Hùng

1 năm trước

Nguyễn Hùng Tôi là ng giúp PGS.Hương sửa bài. Ngay khi đọc tôi đã thấy rất hay và cảm động cũng như rất tự hào về HN đẹp, anh hùng , xứng danh thủ đô của nước VN và ngang hàng các nước trên thế giới Kí tên Hùng- Kĩ sư thiết kế trí tuệ nhân tạo

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
L
L

laneng2000

1 năm trước

laneng2000

Chưa bao giờ tôi được đọc một ký ức về Hà Nội mà đi vào lòng người vậy. Hà Nội từ những ngày vất vả và tự hào đứng lên để trở thành Hà Nội lộng lẫy như ngày hôm nay. Bài viết từ tấm lòng tác giả với những hồi ức vừa thật, vừa đầy tình yêu với Hà nội làm rung động người đọc biết bao. Xin cảm ơn tác giả về bài viết thật tuyệt vời. 

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
H
H

hienanh24

1 năm trước

hienanh24 Đọc bài viết của PGS. TS. Thanh Hương, tôi thực sự xúc động. Câu chuyện của cô giúp thế hệ sau như chúng tôi hiểu được phần nào những gian khổ, đau thương nhưng rất đỗi hào hùng của Thủ đô một thời khói lửa. Là người con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nghìn năm văn hiến, tôi thực sự biết ơn công sức và sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Hà Nội của 70 năm trước anh dũng, kiêu hùng bước qua mọi thương đau. Hà Nội của hôm nay và mai sau vươn lên mạnh mẽ và tươi đẹp!

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
B
B

Bùi Minh Toàn

1 năm trước

Bùi Minh Toàn          Điểm đáng quý nhất của bài viết là thể hiện được những cảm xúc chân thực của người thật, việc thật trong chính thời điểm lịch sử mà đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô. Khi đó dù tác giả bài viết còn nhỏ, nhưng nhờ ở việc được tham dự, trải nghiệm thực tế vào sự kiện nên vẫn khắc sâu những tình tiết, những cảm xúc suốt 70 năm qua.
         Bài viết còn cung cấp  chi tiết đau lòng về cành chết đói của dân ta năm 1945 do phát xít Nhật và thực dân Pháp gây ra ở chính Thủ đô Hà Nội mà tác giả cũng được chứng kiến trực tiếp. Rồi cả những dòng viết xúc động về sự chở che, đùm bọc của người dân Hà Nội đối với cán bộ, chiến sĩ ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp trường kì -  một tiền đề quan trọng  dẫn đến giây phút mà đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô 
       Bài viết là một dấu son cụ thể , sâu sắc về thời điểm lịch sử 70 năm trước đây !

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
P
P

PGS.TS Lê Lưu Oanh

1 năm trước

PGS.TS Lê Lưu Oanh Bài báo của tác giả Nguyễn Thị Thanh Hương gợi nhớ về hình ảnh con người Hà Nội và một sự kiện không bao giờ phai trong ký ức người Hà Nội.
Dù ngày ấy đã rất xa rồi, người viết bài đã qua tuổi  tám mươi, nhưng sự kiện trong bài báo lại được diễn tả dưới con mắt và niềm xúc động của cô bé Hà Nội mới hơn mười tuổi. Ngây thơ, náo nức và vô cùng tự hào vì đã là người dân của đất nước tự do độc lập khi chứng kiến sự trở về hào hùng, đẹp đẽ của đoàn quân chiến thắng.
Bài báo viết về những kỷ niệm gần tám mươi năm về trước rất có ấn tượng, gây xúc động về tấm lòng và phong cách người Hà Nội.
Người Hà Nội thật nhân hậu, đầy cảm thông khi chứng kiến cảnh nạn đói quanh hồ Gươm năm 1945.
Và lòng yêu nước của họ cũng thể hiện qua việc nuôi giấu các cán bộ và chiến sĩ cách mạng những người Hà Nội còn bị chiếm đóng dưới gót giày bọn xâm lược Pháp và Nhật.
Và đến tháng 10.1954, cũng những người con của Hà Nội ấy lại chào đón lớp người giải phóng thủ đô với những kỷ niệm ngời sáng thể h

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
P
P

Phan Đăng Hùng

1 năm trước

Phan Đăng Hùng 70 năm đã trôi qua, hơn nữa đời người ,thế mà cô bé ngày đó giờ vẫn còn nhớ như in ngày Giải phóng thủ đô, thật cảm động. Cô bé đó giờ đã là cô giáo, đã dạy bao lớp học sinh... Cô đã là Phó giáo sư Tiến sỹ Văn học đã là " bà giáo già", nhưng kỷ niệm 70 năm trước giờ đây vẫn còn tươi rói, như mới hôm qua  vậy.                                             
Cám ơn cô giáo đã giúp chúng em những thế hệ cháu chắt được cô ôn lại tiếp cho chúng cháu niềm vui, niềm tin ,niềm tự hào của một dân tộc đã không chịu khuất phục kẻ thù ,từ bùn đen đứng lên tiến về Hà nội giải phóng thủ đô.                             
70 năm, hôm nay các dấu tích Hà nội cũ vẫn còn đó, nhưng Hà nội cũng đã khoác lên bộ áo mới Thủ đô của một dân tộc anh hùng,  Thủ đô của bao lớp người đã ngã xuống để làm nên vẻ đẹp của một Thủ đô Hòa bình, Thủ đô của một đất nước có ngàn năm văn hiến,hiên ngang cùng cả nhân dân tiến bộ trên thế giới tự hào đã chiến thắng hết bọn xâm.lược ngoại bang hùng mạnh ... để xây dựng một Th

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Trần Đăng Suyền

1 năm trước

Trần Đăng Suyền Bài viết của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương rất hay, rất cảm động. Cô đọng mà súc tích. Những kỉ niệm, kí ức là của riêng tác giả nhưng lại có ý nghĩa thể hiện tình cảm, niềm tự hào chung của mọi người về Thủ đô Hà Nội, về đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô. Bài viết có tác động sâu sắc đến tình cảm của thế hệ trẻ hôm nay, nuôi dưỡng tình cảm yêu quí, tự hào đối với Hà Nội.
 (Nhà văn Trần Đăng Suyền - Hội Nhà văn Hà Nội)

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
G
G

giang đỗ

1 năm trước

giang đỗ Cháu cám ơn bác, nhờ đọc bài của bác mà cháu thấu hiểu hơn ngày giải phóng thủ đô ý nghĩa như nào? Càng trân trọng hơn sự hy sinh của các ông/các bà/các chú/các bác để các thế hệ sau có cuộc sống yên bình.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.