1 năm trước
TRần Tùng mới đọc thì trúc trắc chút nhưng đọc thêm lần nữa thấy hay, giàu hình ảnh
Thích
3
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
BC LE học sinh cấp 1 cần các bài thơ gần gủi, ngôn từ đơn giản, miêu tả trực quan, vần điệu rõ ràng, dễ nhớ dễ thuộc, chứ không phải những bài thơ mà người lớn phải đọc vài lần mới thấy hay. Không phải cái gì người lớn thấy hay thấy tốt thì cũng phù hợp với trẻ con
Thích
1
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
BC LE học sinh cấp 1 cần các bài thơ gần gủi, ngôn từ đơn giản, miêu tả trực quan, vần điệu rõ ràng, dễ nhớ dễ thuộc, chứ không phải những bài thơ mà người lớn phải đọc vài lần mới thấy hay. Không phải cái gì người lớn thấy hay thấy tốt thì cũng phù hợp với trẻ con
Thích
1
1 năm trước
1 năm trước
Lê Minh Trường Bao nhiêu năm quen với khuôn mẫu, đã đến lúc người ta phải chấp nhận những cái mới!
Thích
0
1 năm trước
Chí Nhân
1 năm trước
Chí Nhân Tôi thấy bài thơ hay mà
Thích
0
1 năm trước