1 năm trước
1 năm trước
Gia Linh Kiến thức của một người thủ khoa và 1 người trượt điểm chênh nhau rất xa ,,. thà đau để biết mình đang ở đâu,, vì có vào được rồi thì chắt gì học nổi..thôi chấp nhận sự thật và khuyên bảo con lựa chọn nhiều giải pháp khác phù hợp hơn ,, có nhiều con đường để đi đến thành công,,chúc con sớm ổn định tâm lí vượt qua được cú sốc này
Thích
2
1 năm trước
1 năm trước
PHAN THANH BÌNH Lỗi ở đâu thì cũng không thể phủ nhận được hậu quả nghiêm trọng này
Thích
1
1 năm trước
1 năm trước
Minh Ngọc phải tôi, tôi cũng im luôn, tự dưng được thủ khoa thì hê hề, quá đã:)) chỉ là tới đoạn suy sụp thì không cần phải như thế:))) đôi khi chấp nhận thực tại cũng tốt, hy vọng trường tạo điều kiện cho em tiếp tục học chứ bắt nghỉ thế này em nó đi về đâu
Thích
1
1 năm trước
1 năm trước
Lê Băng Giang Thực lực học đến đâu thì em đó tự biết. Lỗi của GV thì cấp trên sẽ xử lí nhưng tôi nghĩ giờ em ý k biết vào trường nào nên buồn thôi chứ k phải suy nghĩ quá mà phải suy sụp.
Thích
1
1 năm trước
1 năm trước
Trịnh Lý Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng sai lầm lớn gì mà tận 3 môn chứ?
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Nhat Quang Gia đình nên khuyên bảo con lựa chọn nhiều giải pháp khác phù hợp hơn ,, có nhiều con đường để đi đến thành công,,chúc con sớm ổn định tâm lí vượt qua được cú sốc này
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Bùi Minh Thảo Kiến thức của một người thủ khoa và 1 người trượt điểm chênh nhau rất xa ,,
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Hoàng Thu Thuỷ Trượt mà thành thủ khoa luôn thì ko thể đơn thuần là nhầm lẫn đc
Thích
0
1 năm trước
Nguyễn Văn Phước
1 năm trước
Nguyễn Văn Phước Cần xem lại toàn bộ quy trình chấm thi để tránh lặp lại tình huống này
Thích
0
1 năm trước