1 năm trước
Phươngyen Lương thì thấp, vật giá thì tăng, trên Hà Nội công nhân cũng khổ lắm.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Minh Bùi Tưởng về quê nhàn hơn, có nhà cửa sẵn, công ty, kcn gần nhà thì cứ thế mà làm thôi chứ, còn đâu con cái đã có ông bà lo
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Đỗ Bích Ngọc Đọc tít tưởng ở Hà Nội, chứ ở quên làm 15 năm mà vẫn ở trọ là quá khổ rồi.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Quyennguyen Công nhân lao động vẫn chưa thể tiếp cận được với nhà ở xã hội thu nhập thấp vì nhiều lý do khách quan và chủ quan
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Hoàng Anh Đức Công nhân muốn lương cao phải tăng ca kíp nên ko có thời gian đón con là đúng rồi, ở đâu chả thế
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Huu Nguyen Mong ước có một ngôi nhà để an cư quá xa vời, không biết bao giờ mới thành hiện thực
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
LananhNguyen Họ làm ngày làm đêm để lo cho c/s còn ko xong thì thời gian đâu lo đưa đón các con tới trường dc
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Quynh Nguyen Suy nghĩ tích cực lên các bạn, cố gắng lo các con nên người
Thích
0
1 năm trước
Văn Sáng
1 năm trước
Văn Sáng Không biết bao giờ mới thành hiện thực, mong có một ngôi nhà để an cư
Thích
0
1 năm trước