1 năm trước
Đặng Hữu Nghĩa Lần sau ai rủ đi "tâm sự" trong nhà nghỉ, tốt nhất nên chọn "tâm sự tại nhà", an toàn hơn nhiều.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Mai Trúc Anh "Cưỡng đoạt tài sản" nghe có vẻ nặng, nhưng lười lao động thì nhẹ nhàng quá rồi.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Đình Long Đừng nghĩ "hát karaoke chung" là có thể "sống chung", thực tế thì khóc lóc chung thôi.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Lý Thanh Tú Thật khó tin là ứng dụng giải trí lại trở thành "đường dẫn" đến nhà nghỉ và trại giam.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Dang Hoa Linh Tình yêu qua mạng đúng là nhiều màu sắc, nhưng màu "xám tro" thì không ai muốn đâu nhé!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Đặng Hữu Nghĩa Lần sau ai rủ đi "tâm sự" trong nhà nghỉ, tốt nhất nên chọn "tâm sự tại nhà", an toàn hơn nhiều.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trần Tuyết Nhi Chuyện này dạy chúng ta rằng: đừng để mạng xã hội làm chủ cảm xúc, hậu quả cay đắng lắm!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Quốc Cường Ai bảo thời nay công chức không biết giải trí, nhưng giải trí kiểu này thì đúng là… rủi ro cao.
Thích
0
1 năm trước
Van Khoa
1 năm trước
Van Khoa Chị A chắc giờ chỉ muốn "out mạng xã hội", vì bài học nhớ đời đã đủ nặng rồi.
Thích
0
1 năm trước