11 tháng trước
Sỹ Tiến Tây Dứt ruột đẻ đau mà cũng nhẫn tâm ôm con cùng kết liễu mạng sống. Đau không tả nổi
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Viet Anh Nguyen Sao lại nghĩ quẩn như thế, mẹ trẻ con thơ, thương quá
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Đỗ Kha Nhiều người muốn sống không được, lại có những người dễ dàng bỏ đi mạng sống của mình như thế
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Hồ Trường Lâm Không biết mẹ có vấn đề gì về tâm lý không, sợ nhất là trầm cảm xong nghĩ quẩn.
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Sỹ Tiến Tây Dứt ruột đẻ đau mà cũng nhẫn tâm ôm con cùng kết liễu mạng sống. Đau không tả nổi
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
Việt Tô Quẫn bách quá cũng đừng nghĩ đến cái chết. Dù sao cũng phải cố gắng sống, ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Hồ Trường Lâm
11 tháng trước
Hồ Trường Lâm Không biết mẹ có vấn đề gì về tâm lý không, sợ nhất là trầm cảm xong nghĩ quẩn.
Thích
0
11 tháng trước