11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
hothicamhuong1986 Quá đúng, chỉ nhờ cậy vào Son, còn lại các cầu thủ nội chỉ biết bắn chim, sút trúng đích thì bóng như trẻ con chuyền, sút căng thì không biết bóng bay đi đâu, không hiểu sao muôn thủa mà hlv không tập được, nhìn họ sút xa cứ sợ bể bụng thủ môn, căng khong thấy bóng, chuản không cần chỉnh. Chán gì đâu, không óc ti hy vọng, yếu cả 3 tuyến, thử hỏi không có Son ai ghi bàn, pen thì dành đá, tiến linh chân gỗ, còn lại thì không biết sút vào cầu môn, 50 quả sút hy vọng được 1 quả rùa trúng đích, hậu vệ thì cứ rối như tơ vò, tuyến giữa thì không biết lên công về thủ, không thu hồi được bóng chỉ chạy theo người ta như mèo vờn chuột. không biết giảm nhịp trận đấu, cứ sợ mất bóng rồi đá cho xong chuyện. Để xem thái lan nó đác cho te tua, thậm chí bị thẻ đỏ.
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
hothicamhuong1986 Quá đúng, chỉ nhờ cậy vào Son, còn lại các cầu thủ nội chỉ biết bắn chim, sút trúng đích thì bóng như trẻ con chuyền, sút căng thì không biết bóng bay đi đâu, không hiểu sao muôn thủa mà hlv không tập được, nhìn họ sút xa cứ sợ bể bụng thủ môn, căng khong thấy bóng, chuản không cần chỉnh. Chán gì đâu, không óc ti hy vọng, yếu cả 3 tuyến, thử hỏi không có Son ai ghi bàn, pen thì dành đá, tiến linh chân gỗ, còn lại thì không biết sút vào cầu môn, 50 quả sút hy vọng được 1 quả rùa trúng đích, hậu vệ thì cứ rối như tơ vò, tuyến giữa thì không biết lên công về thủ, không thu hồi được bóng chỉ chạy theo người ta như mèo vờn chuột. không biết giảm nhịp trận đấu, cứ sợ mất bóng rồi đá cho xong chuyện. Để xem thái lan nó đác cho te tua, thậm chí bị thẻ đỏ.
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
Hai Nguyen
11 tháng trước
Hai Nguyen Thì vẫn các đồng đội mà tiền đạo khéo khỏe ghi bàn mà
Thích
0
11 tháng trước