10 tháng trước
Phuoc Nguyen Nhìn chán đời, mang tiếng thủ đô mà ô nhiễm, nhếch nhác, mình sống ở đây mà cũng thấy sợ luôn
Thích
1
10 tháng trước
10 tháng trước
Nguyễn Như Quỳnh t khó thở ngột ngạt, đi ngủ sáng nào dậy cũng đau họng sổ mũi
Thích
1
10 tháng trước
10 tháng trước
Nguyễn Nguyên Đến lúc mạnh tay luôn rồi: giãn dân về tỉnh, Trường, Bệnh viện cơ quan... chia về tỉnh. Tự động HN sẽ giảm lượng phương tiện, giảm xây dựng, giảm nguồn phát thải
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
10 tháng trước
chauphan thuytrang Bài viết hay, thiết thực, đáng suy ngẫm. Mong rằng chất lượng không khí mà chúng ta thở hằng ngày sớm được cải thiện
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Anh Mai Trần Hiện tại không khí ở Hà nội: ngột ngạt, khó thở, kinh khủng
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Nhiên Nè Hồi tháng 6 có ghé HN. Tưởng sương mù tới ngày về mới biết là bụi mịn.
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Hắc Ảnh Vy Cây có giá trị gió mưa nên họ chặt hết, có cây cối thì không khí sẽ dỡ rất nhiều. Đất vàng mà nên 1 chút cũng tận dụng nên tận diệt
Thích
0
10 tháng trước
Dang Hong
10 tháng trước
Dang Hong Đây là cái giá của tăng trưởng nhờ BĐS. Lờ đi các tác động bất lợi về dân cư miễn sao BĐS bán được nhà, nộp thuế cao. Bụi mịn từ khói xe, từ giao thông, xây dựng, năng lượng tiêu cực từ các vấn đề xã hội như kẹt xe, mức phạt trên trời, khiến các các va chạm nhỏ cũng khiến nổ tung xung đột cá nhân.. Tôi đang thấy các vấn đề bất lợi về thiên nhiên, con người đang bị dồn nén.
Thích
0
10 tháng trước