3 tháng trước
Bảo Chi Đọc mà thấy thật xúc động, các thầy cô đã hy sinh rất nhiều để giữ ánh sáng tri thức cho học trò nơi đảo xa. Rất mong xã hội quan tâm nhiều hơn để họ bớt thiệt thòi.
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Trần Phương Anh Những câu chuyện này khiến mình thêm khâm phục những người thầy, người cô nơi biên đảo. Họ xứng đáng được tôn vinh và có chính sách đãi ngộ xứng đáng.
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Đặng Tiến Đạt Thật sự cảm phục nghị lực của các cô giáo trẻ, tuổi còn đôi mươi đã chấp nhận xa gia đình để gieo chữ nơi sóng gió. Một tình yêu nghề rất đáng trân trọng.
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Lê Gia Huy Ngoài đất liền đã khó, ra đảo xa còn trăm bề gian khó hơn. Nhưng thầy cô vẫn kiên trì, bám trường, bám lớp – đó chính là sự hy sinh thầm lặng.
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Hoàng Kim Ngân Những tấm gương này thật sự là nguồn cảm hứng cho bao thế hệ học sinh. Từ những gian khó ấy, tình yêu nghề càng sáng ngời.
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Huyền Phạm Mong rằng Nhà nước và ngành giáo dục sẽ tiếp tục quan tâm, tăng phụ cấp, cải thiện điều kiện để thầy cô nơi đảo xa yên tâm gắn bó lâu dài.
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Trần Thị Kim Chi Đúng là những người “gieo chữ” thầm lặng, vừa làm thầy vừa làm bạn, vừa như cha mẹ thứ hai cho học trò nơi đảo xa. Đọc mà rưng rưng.
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Nguyễn Ngọc Hà Các thầy cô không chỉ dạy chữ, mà còn đem tình thương, niềm tin đến cho những học sinh chịu nhiều thiệt thòi. Một sứ mệnh thiêng liêng.
Thích
0
3 tháng trước
Lê Diệu Hiền
3 tháng trước
Lê Diệu Hiền Đảo xa có thể thiếu thốn vật chất, nhưng nhờ thầy cô mà các em nhỏ không thiếu con chữ, không thiếu niềm tin. Xin gửi một lời tri ân sâu sắc.
Thích
0
3 tháng trước