10 tháng trước
Hiền Nguyễn Từng là Phụ nữ , hiểu và sẽ hiểu được cảm giác của bạn . Nhưng thực chất 1 đứa trẻ sinh ra khi cha mẹ k hp là đau khổ lớn nhất cho đứa bé , bản thân mình từng trải qua cuộc sống lớn lên k có cha , mẹ là ng nuôi dưỡng và hi sinh mọi thứ, việc có mình mẹ đã phải chịu đựng và mất đi cơ hội được yêu được lựa chọn những ng đàn ông tốt hơn trong cuộc đời mẹ , nhưng mẹ vẫn đẻ mình ra , chính vì vậy mình luôn đặt cược cuộc đời, nếu sau này không tìm dc ng xứng đáng thì mình sẽ kbg cưới và có con , vì 1 đứa trẻ lớn lên dù mẹ mình cho mình tất cả mọi thứ nhưng mình vẫn là 1 đứa k có ba, thương mẹ mình đã phải chịu mọi đau khổ của cuộc đời , sai lầm của bạn là đã bỏ l1 thì chấp nhận là lỡ , nhưng lần hai ng mẹ của b đó nói thẳng mặt bạn kêu bạn bỏ , sao lúc đó bạn k tỉnh ra , nta nói lấy chồng k dc chồng phải dc mẹ chồng , đây là cả hai mẹ con đã nv rồi mà vẫn chấp nhận đánh đổi cuộc đời mình.
Thích
1
10 tháng trước
10 tháng trước
Minh Chè Không muốn bình luận đâu nhưng đằng trai vô trách nhiệm, đằng gái cũng mù quáng
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Nguyễn Thị Hòa im lặng và để yên chăm lo đứa con cho xong đi, mạng xã hội lắm mà làm gì cho mệt. còn thắc mắc chu cấp tiền nong thì bỏ con cho bố nó nuôi. được nuôi con đã là một hạnh phúc rồi,
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Phan Ngọc Duyên Các chị em phụ nữ nên xem xét và tìm một người chồng trách nhiệm. Tự trao dồi kiến thức về sinh sản ( nếu ko học ở trường ) Lần 1 có thể do sơ ý, lần 2-3 vẫn thả thì chịu. Thằng kia thì ko nói tới rồi, rách quá rách. Dù sao cũng chúc 2 mẹ con bạn bình an
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
10 tháng trước
Hoàng Tùng Duy Minh Cố lên em nha. Mong mọi điều bình an sẽ đến với 2 mẹ con. Những việc xấu chắc chắn sẽ phơi bày, những người xấu rồi sẽ phải trả giá
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Tai Nguyen Không ai muốn tự vạch vết thương của mình ra cho ngkhac xem trừ khi họ bị dồn vào đường cùng đó mn ơi
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Phan Ngọc Duyên Các chị em phụ nữ nên xem xét và tìm một người chồng trách nhiệm. Tự trao dồi kiến thức về sinh sản ( nếu ko học ở trường ) Lần 1 có thể do sơ ý, lần 2-3 vẫn thả thì chịu. Thằng kia thì ko nói tới rồi, rách quá rách. Dù sao cũng chúc 2 mẹ con bạn bình an
Thích
0
10 tháng trước
Đào Đan Quỳnh
10 tháng trước
Đào Đan Quỳnh Tại sao chị An vẫn có thể tử tế đến mức vẫn gọi là “bạn”! Người phụ nữ bao năm qua 1 mình nuôi con bị đối xử tàn nhẫn chưa được đền bù ngày nào lại còn gây thêm sức ép.
Thích
0
10 tháng trước