9 tháng trước
Phuong Bui người thường ngạt thở 1-3p còn ko qua khỏi, 3 tiếng nỡ lòng nào để bé như vậy, ko có tâm thì đừng có nhận trông ai
Thích
0
9 tháng trước
9 tháng trước
Trung Tâm Vũ Để cháu 5 tháng tuổi 1 mình tận 3 tiếng thế thì không biết nói gì
Thích
0
9 tháng trước
9 tháng trước
Conghoan Le con mình nó biến mất khỏi tầm mắt 1p thôi là đã phải đi tìm rồi =)) đây 3 tiếng, chịu hẳn. Đúng là không phải con cháu mình nên vô trách nhiệm quá
Thích
0
9 tháng trước
9 tháng trước
Hai Tran K ngờ lơ là 1 tý là...dễ gặp nguy hiểm lắm. Đúng là vô trách nhiệm quá
Thích
0
9 tháng trước
9 tháng trước
Dinhhoang Nguyen Chắc ban đầu mẹ bé bảo bé dễ ăn dễ ngủ ngủ xuyên đêm hay gì đấy , viện cớ đấy cứ nghĩ vậy lên để bé ngủ 1 mình tận 3 tiếng đồng hồ
Thích
0
9 tháng trước
9 tháng trước
Conghoan Le con mình nó biến mất khỏi tầm mắt 1p thôi là đã phải đi tìm rồi =)) đây 3 tiếng, chịu hẳn. Đúng là không phải con cháu mình nên vô trách nhiệm quá
Thích
0
9 tháng trước
9 tháng trước
Nam Đình 1, 2 tuổi còn k dám để 1mình quá 30phút đây mới 5thág để bé 1mk hẳn 3 tiếng thì chịu r
Thích
0
9 tháng trước
9 tháng trước
Dinhhoang Nguyen Chắc ban đầu mẹ bé bảo bé dễ ăn dễ ngủ ngủ xuyên đêm hay gì đấy , viện cớ đấy cứ nghĩ vậy lên để bé ngủ 1 mình tận 3 tiếng đồng hồ
Thích
0
9 tháng trước
Mai Nhỏ
9 tháng trước
Mai Nhỏ Tầng 3 thì khóc cũng k nghe thấy
Thích
0
9 tháng trước