8 tháng trước
Lê Thị Ngọc Giàu Đặt tên gì cũng được, miễn sao dễ nhớ, dễ tìm đường là được. Quan trọng là chất lượng cầu đường, chứ tên gọi chỉ là phụ. Nếu tên cũ vẫn tốt, dễ hiểu thì giữ lại cũng được, không cần thiết phải thay đổi chỉ vì sáp nhập tỉnh. Tốn công sức, tiền bạc lại không mang lại hiệu quả thiết thực.
Thích
-1
8 tháng trước
8 tháng trước
Hoài Thương Tôi nhớ hồi đó đường toàn đường đất đỏ, đi lại khó khăn lắm. Chả có tên cầu đường gì hoành tráng cả, chỉ là đường liên tỉnh thôi. Đến khi có đường nhựa mới bắt đầu đặt tên, chắc cũng tùy theo từng đoạn.
Thích
-1
8 tháng trước
8 tháng trước
Nguyễn Đức Thắng Tôi nghĩ trước khi sáp nhập, chắc tên đường, cầu cũng khá đơn giản, không có tên gọi chính thức, hoặc chỉ là tên gọi dân dã theo địa điểm gần đó. Có thể là tên theo xã, thôn, hoặc theo đặc điểm địa hình. Ví dụ như cầu Gò Đồi, đường Suối Dầu chẳng hạn. Đến khi quy hoạch lại mới đặt tên chính thức.
Thích
-1
8 tháng trước
8 tháng trước
Hoài Thương Tôi nhớ hồi đó đường toàn đường đất đỏ, đi lại khó khăn lắm. Chả có tên cầu đường gì hoành tráng cả, chỉ là đường liên tỉnh thôi. Đến khi có đường nhựa mới bắt đầu đặt tên, chắc cũng tùy theo từng đoạn.
Thích
-1
8 tháng trước
8 tháng trước
Lê Thị Ngọc Giàu Đặt tên gì cũng được, miễn sao dễ nhớ, dễ tìm đường là được. Quan trọng là chất lượng cầu đường, chứ tên gọi chỉ là phụ. Nếu tên cũ vẫn tốt, dễ hiểu thì giữ lại cũng được, không cần thiết phải thay đổi chỉ vì sáp nhập tỉnh. Tốn công sức, tiền bạc lại không mang lại hiệu quả thiết thực.
Thích
-1
8 tháng trước
Nguyễn Đức Thắng
8 tháng trước
Nguyễn Đức Thắng Tôi nghĩ trước khi sáp nhập, chắc tên đường, cầu cũng khá đơn giản, không có tên gọi chính thức, hoặc chỉ là tên gọi dân dã theo địa điểm gần đó. Có thể là tên theo xã, thôn, hoặc theo đặc điểm địa hình. Ví dụ như cầu Gò Đồi, đường Suối Dầu chẳng hạn. Đến khi quy hoạch lại mới đặt tên chính thức.
Thích
-1
8 tháng trước