7 tháng trước
Nguyễn Du Thật khó hiểu, hành động liều lĩnh như vậy. Liệu có phải anh ta đang tìm kiếm sự chú ý hay thực sự muốn kết thúc cuộc đời? Cần phải có sự can thiệp kịp thời từ phía cơ quan chức năng và gia đình để tránh những hậu quả đáng tiếc hơn. Việc anh ta bơi hàng trăm mét với con dao trong tay cho thấy sự tuyệt vọng đến mức nào. Hy vọng anh ta sẽ được giúp đỡ và tìm lại được niềm tin vào cuộc sống.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Nguyễn Thị Ngọc Giàu Hành động này quá mạo hiểm, không chỉ nguy hiểm đến tính mạng bản thân mà còn gây ảnh hưởng đến công tác cứu hộ. Phải chăng xã hội đang thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ đối với những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống? Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề sức khỏe tâm thần, cần có những chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn nữa. Sự việc này cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cộng đồng trong việc phát hiện và giúp đỡ những người có ý định tự tử.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Trọng Nhân Tôi thấy đáng sợ và thương cảm. Người đàn ông này rõ ràng đang trải qua một khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Việc nhảy cầu tự tử bất thành rồi lại bơi hàng trăm mét với con dao trong tay cho thấy sự tuyệt vọng tột cùng. Cần phải có sự hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp và lâu dài để giúp anh ta vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hy vọng anh ta sẽ nhận được sự giúp đỡ cần thiết và tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Hoài Thu Thật sự không hiểu nổi, hành động liều lĩnh và gây phiền hà cho người khác. Cứu được rồi lại làm vậy, tốn công lực lượng chức năng. Lãng phí nguồn lực xã hội quá mức.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Lê Thị Kim Chi Đáng sợ thật đấy, nhưng cũng thấy mệt mỏi với những kiểu hành động như thế này. Người ta phải bỏ công sức ra cứu, xong lại tự làm khổ mình. Cần có biện pháp ngăn chặn những trường hợp tương tự.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Mai Phương Câu chuyện này thật sự đáng lo ngại, nhưng cũng cho thấy ý chí sinh tồn mạnh mẽ. Tôi hy vọng các cơ quan chức năng và người thân sẽ hỗ trợ anh ấy kịp thời, giúp anh ấy vượt qua khủng hoảng tinh thần. Sự việc này cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề sức khỏe tâm thần trong cộng đồng, cần có sự quan tâm và chia sẻ nhiều hơn nữa.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Phạm Thị Khánh Ly Thật may mắn là anh ấy vẫn còn sống. Hy vọng anh ấy sẽ tìm được sự giúp đỡ cần thiết để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Việc anh ấy bơi được quãng đường dài như vậy sau khi nhảy cầu thất bại cho thấy sức sống mãnh liệt, điều đó cũng cần được trân trọng và hướng đến sự tích cực. Mong rằng anh ấy sẽ nhận ra giá trị của bản thân và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Bùi Thị Thanh Thủy Không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến an toàn của người khác nữa. Việc này gây lãng phí tài nguyên và thời gian của cơ quan chức năng. Hy vọng người này được hỗ trợ tâm lý kịp thời để không tái diễn.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Lê Thị Kim Chi Đáng sợ thật đấy, nhưng cũng thấy mệt mỏi với những kiểu hành động như thế này. Người ta phải bỏ công sức ra cứu, xong lại tự làm khổ mình. Cần có biện pháp ngăn chặn những trường hợp tương tự.
Thích
-1
7 tháng trước
Phương Linh
7 tháng trước
Phương Linh Cảm phục ý chí sống mãnh liệt của người đàn ông này, dù hành động của anh ấy rất nguy hiểm. Việc anh ấy bơi hàng trăm mét cho thấy vẫn còn khao khát được sống. Hy vọng đây là bước ngoặt để anh ấy tìm đến sự giúp đỡ chuyên nghiệp và tìm lại được niềm tin vào cuộc sống, thay vì chọn cách giải quyết vấn đề tiêu cực như vậy. Mong anh ấy sớm bình phục và tìm thấy hạnh phúc.
Thích
-1
7 tháng trước