7 tháng trước
Gia Nguyên Hoa đẹp quá! Nhìn những bông hoa tinh khôi, rực rỡ ấy khiến mình cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng. Cây cảnh này quả là báu vật, mong được chiêm ngưỡng lâu dài. Sự bất tử của nó càng làm tăng thêm vẻ đẹp huyền diệu.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Phạm Thị Minh Châu Thật tuyệt vời! Sự kết hợp giữa vẻ đẹp tinh khôi và rực rỡ của hoa khiến tôi ấn tượng mạnh. Hình ảnh này gợi lên cảm giác thanh bình, an yên. Tôi ước gì mình có thể sở hữu một cây như thế. Sự bất tử của nó thật đáng ngưỡng mộ.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Bùi Phương Thùy Hoa đẹp đến nao lòng! Màu sắc tươi tắn, hình dáng tinh tế, lại còn trường tồn với thời gian. Đây chắc chắn là một loài cây cảnh quý hiếm. Tôi rất thích sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp hiện tại và sự trường tồn vĩnh cửu của nó. Chắc hẳn người chăm sóc nó rất tâm huyết.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Bùi Gia Uyên "Nói hoa đẹp thì ai chả thấy đẹp. Nhưng "tinh khôi, rực rỡ" lại mang tính chủ quan. Mỗi người một cảm nhận, không thể áp đặt quan điểm cá nhân lên tất cả mọi người được."
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Anh Quân "Hoa đẹp thật đấy, nhưng "bất tử" là hơi quá. Cây nào cũng có vòng đời của nó thôi. Chắc chủ bài viết đang nói về sự trường tồn trong ký ức hay nghệ thuật chăng?"
Thích
-1
7 tháng trước
Nguyễn Văn Bảo
7 tháng trước
Nguyễn Văn Bảo "Bất tử với thời gian? Hay là ý nói giống loài cây đó tồn tại lâu dài? Cần làm rõ hơn về khái niệm "bất tử" trong ngữ cảnh này. Nếu chỉ là hoa đẹp thì không cần phải cường điệu hóa như vậy."
Thích
-1
7 tháng trước