7 tháng trước
Trọng Nhân Thương lắm các cháu. Gia đình cháu bé chắc đang rất đau khổ. Mong sao có phép màu xảy ra, tìm thấy cháu an toàn. Cầu nguyện cho cháu và gia đình vượt qua nỗi đau này. Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ nỗ lực hết sức trong công tác tìm kiếm.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Mỹ Hạnh Sự việc đau lòng quá! Cả một tương lai tươi sáng của em bé bị cướp đi chỉ trong tích tắc. Phải giáo dục các em nhỏ về an toàn khi tắm biển, tránh những tai nạn đáng tiếc tương tự xảy ra. Đây là bài học đáng buồn cho tất cả mọi người.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Bình Vương Tin buồn quá! Tôi rất tiếc khi nghe tin này. Mong rằng gia đình cháu bé sẽ sớm tìm được sự bình an trong tâm hồn. Việc này nhắc nhở chúng ta cần phải thận trọng hơn khi đến những nơi nguy hiểm như biển cả, đặc biệt là với trẻ em. Cần có sự giám sát chặt chẽ của người lớn để đảm bảo an toàn cho các em.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Trần Minh Đức Thật đáng buồn. Các em nhỏ cần được giám sát chặt chẽ hơn khi xuống biển. Cha mẹ và nhà trường cần có trách nhiệm hơn trong việc giáo dục an toàn cho trẻ em, nhất là những hoạt động nguy hiểm như tắm biển ở những khu vực không được phép. Việc này không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là trách nhiệm của cộng đồng.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Ngô Kim Oanh Buồn quá! Đây là bài học đáng giá về sự thiếu an toàn khi tắm biển. Cần có biển báo cảnh báo nguy hiểm rõ ràng hơn và tăng cường lực lượng cứu hộ tại các bãi biển công cộng. Sự việc này cho thấy cần phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân địa phương.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Lê Thị Thùy Linh Trách nhiệm thuộc về ai đây? Nhà trường có hướng dẫn kỹ về an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời không? Phụ huynh có biết con em mình đi đâu, làm gì không? Việc này cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cho học sinh. Sự thiếu sót ở khâu nào dẫn đến hậu quả đáng tiếc này cần được làm rõ.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Nguyễn Văn Nam Thật đáng tiếc! Cha mẹ các em cần phải giám sát chặt chẽ hơn khi con cái đi chơi biển. Biển không phải là chỗ đùa, nguy hiểm luôn rình rập, nhất là với trẻ nhỏ thiếu kinh nghiệm. Cần có những biện pháp giáo dục an toàn hơn cho học sinh về việc tắm biển, đặc biệt là ở những khu vực không có người trông coi. Đây là bài học đáng buồn cho tất cả.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Vũ Khánh Vy Tội nghiệp em bé. Sự việc này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ cao như biển. Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục và gia đình để nâng cao ý thức an toàn cho trẻ em. Hy vọng những bi kịch tương tự sẽ không xảy ra nữa.
Thích
-1
7 tháng trước
7 tháng trước
Ngô Kim Oanh Buồn quá! Đây là bài học đáng giá về sự thiếu an toàn khi tắm biển. Cần có biển báo cảnh báo nguy hiểm rõ ràng hơn và tăng cường lực lượng cứu hộ tại các bãi biển công cộng. Sự việc này cho thấy cần phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân địa phương.
Thích
-1
7 tháng trước
Đỗ Thị Thuỳ Linh
7 tháng trước
Đỗ Thị Thuỳ Linh Buồn quá! Nhưng cũng cần phải xem xét lại ý thức của các em học sinh. Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, không có người lớn giám sát là hành động thiếu thận trọng. Các em cần được giáo dục về ý thức tự bảo vệ bản thân, biết phân biệt khu vực an toàn và nguy hiểm. Đây không chỉ là trách nhiệm của gia đình và nhà trường mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Hy vọng vụ việc này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả.
Thích
-1
7 tháng trước