1 tháng trước
Vương Hồng Hạnh Cảm ơn nhà báo Thu Uyên đã hết lòng tận tình với chương trình để kéo chương trình quay trở lại sau suốt thời gian dài vắng bóng
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Thao Duong hồi mình nhỏ xíu, mẹ mình hay xem CT này, xong mẹ nằm khóc, mẹ ôm mình bảo tội nghiệp người ta, nhỏ xíu cỡ mình mà lạc gđ, lúc đó 4 tuổi chưa có cảm xúc gì chứ h coi khóc đỏ mắt
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Hoa Duc Le Cảm ơn chị Thu Uyên rất nhiều. em rất yêu thích chương trình này. Rất ý nghĩa, nhân văn, và đem lại hạnh phúc cho biết bao gia đình thất lạc người thân
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Bùi Vũ Hồng Minh Rất cần nhiều chương trình Nhân Văn như này trên sóng truyền hình quốc gia
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Hoàng Phuong Thảo T nghiện xem cái này, có nhiều tập rất hay. Xem hầu như tập nào cũng khóc sưng cả mắt
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
phamhuyencsk Sự ảnh hưởng từ bố mẹ, những người trí thức nghiêm túc, đã định hình nên nhân cách và sự tận tâm của chị với công việc.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
phamhuyencsk Quan điểm của chị về báo chí là một nghề nghiên cứu thật sâu sắc. Chính sự ham học hỏi đã giúp chị thành công trong lĩnh vực truyền hình.
Thích
0
1 tháng trước
phamhuyencsk
1 tháng trước
phamhuyencsk Cách chị trân trọng những người bạn thân, những người đồng hành qua khó khăn, cho thấy chị là một người sống tình cảm và biết ơn.
Thích
0
1 tháng trước