4 tháng trước
Nguyễn Văn Khánh Mình thấy GenZ cứ tự tin lên! Hà Nội không phải là tất cả, có nhiều lựa chọn khác để phát triển bản thân và sự nghiệp. Cố lên nhé!
Thích
-1
4 tháng trước
4 tháng trước
Đặng Kim Dung Chủ đề này hay quá! Quan trọng là sống vui vẻ và có ý nghĩa, không nhất thiết phải gồng mình mua nhà bằng mọi giá. Sống hết mình thôi!
Thích
-1
4 tháng trước
4 tháng trước
Thảo Vy Đúng là một vấn đề lớn của GenZ. Tuy nhiên, hãy cứ theo đuổi đam mê, tìm kiếm cơ hội và đừng quên tận hưởng cuộc sống. Cố gắng lên nha mọi người!
Thích
-1
4 tháng trước
4 tháng trước
Phạm Minh Châu Mình thấy GenZ cứ tự tin lên! Không mua nhà Hà Nội thì mình đi nơi khác, trải nghiệm sống là quan trọng nhất, biết đâu lại hay ho.
Thích
-1
4 tháng trước
4 tháng trước
Lê Hoài Nam Bài viết này hay quá! GenZ mình có nhiều lựa chọn, không nhất thiết phải bó buộc. Cứ thử thách bản thân, khám phá thôi!
Thích
-1
4 tháng trước
4 tháng trước
Linh Đan Mình thấy GenZ cứ tự tin lên! Không mua nhà Hà Nội thì ta đi tỉnh khác, khởi nghiệp, làm giàu rồi quay lại cũng được mà!
Thích
-1
4 tháng trước
4 tháng trước
Phạm Minh Châu Bám trụ Hà Nội là lựa chọn cá nhân. Nhưng áp lực mua nhà quá lớn, liệu có đáng đánh đổi cả thanh xuân? Cần cân nhắc kỹ.
Thích
-1
4 tháng trước
4 tháng trước
Vũ Ngọc Hân Ở lại Hà Nội chỉ để mua nhà? GenZ nên tỉnh táo, cơ hội đâu chỉ gói gọn ở một thành phố. Đừng tự trói mình!
Thích
-1
4 tháng trước
Bình An
4 tháng trước
Bình An Đúng là một vấn đề đáng suy ngẫm. Quan trọng là sống vui vẻ, hạnh phúc. GenZ mình cứ mạnh dạn lựa chọn con đường riêng!
Thích
-1
4 tháng trước