3 tháng trước
Lê Diệu Vy Đọc đến đoạn mâm cỗ quê nhà Hoà Bình mà thấy hương vị quê hương cũng góp mặt trong ngày hội lớn.
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Ngô Gia Bảo Đúng là có những khoảnh khắc, chỉ cần hít thở cũng thấy tự hào vì mình là người Việt Nam.
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Dương Anh Tuấn Tự dưng nhớ ông nội từng kể chuyện Điện Biên, rồi thấy hình ảnh chị Hằng càng thấm.
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Quỳnh Nga Có những khoảnh khắc không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể thốt lên “Đã quá, Tổ quốc ơi!”.
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Ngô Đình Nam Chưa bao giờ tôi thấy chữ “đoàn kết” lại hiện rõ ràng đến thế.
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Dương Diệu Linh Tôi thấy hình ảnh cô gái giơ tấm biển “Đã quá! Tổ quốc ơi!” như nói hộ tiếng lòng của hàng triệu người.
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Bảo Ngọc Dù bạn già hay trẻ, giàu hay nghèo, trong ngày ấy tất cả đều như một.
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Khánh Toàn Tổ quốc trong tim mỗi người dân, có khi chỉ giản dị là miếng xôi, miếng thịt góp vui ngày hội.
Thích
0
3 tháng trước
3 tháng trước
Xuân Trường Nghe tiếng kèn trống thôi cũng thấy rạo rực, chứ đừng nói đứng giữa hàng vạn con người.
Thích
0
3 tháng trước
Ngô Gia Bảo
3 tháng trước
Ngô Gia Bảo Đúng là có những khoảnh khắc, chỉ cần hít thở cũng thấy tự hào vì mình là người Việt Nam.
Thích
0
3 tháng trước