3 tháng trước
Nông Dân Phan Khi còn ở Montreal, tôi rất quý bác Liên dù không biết bác nhiều. Biết bác chỉ vì con trai lớn của tôi 11 tuổi học đàn piano với bác một giờ mỗi tuần. Khi bác tổ chức cho các môn sinh nhí buổi biểu diễn piano tại nhà của Đặng Thái Sơn ở Outrement, xử dụng 1 trong 3 chiếc đàn piano của Sơn. Bà bảo tôi thằng DV con tôi nó chỉ học đàn bằng cái lỗ tai, bài nào nó thich thì học rất tốt, bài nào nó không thích thì nhằn mãi không vô. Được đâu 6 tháng rồi thôi. Dù biết bác trong rất ít thời gian nhưng tôi rất ấn tượng và quý bác vì bác rất phong thái, nhẹ nhàng, thanh lịch. Nay đọc bài, biết thêm về bác Liên.
Thích
0
3 tháng trước
Nông Dân Phan
3 tháng trước
Nông Dân Phan Khi còn ở Montreal, tôi rất quý bác Liên dù không biết bác nhiều. Biết bác chỉ vì con trai lớn của tôi 11 tuổi học đàn piano với bác một giờ mỗi tuần. Khi bác tổ chức cho các môn sinh nhí buổi biểu diễn piano tại nhà của Đặng Thái Sơn ở Outrement, xử dụng 1 trong 3 chiếc đàn piano của Sơn. Bà bảo tôi thằng DV con tôi nó chỉ học đàn bằng cái lỗ tai, bài nào nó thich thì học rất tốt, bài nào nó không thích thì nhằn mãi không vô. Được đâu 6 tháng rồi thôi. Dù biết bác trong rất ít thời gian nhưng tôi rất ấn tượng và quý bác vì bác rất phong thái, nhẹ nhàng, thanh lịch. Nay đọc bài, biết thêm về bác Liên.
Thích
0
3 tháng trước