1 tháng trước
Lê Nhật Minh Tôi nghĩ làm lãnh đạo mà chịu khó xuống tận nơi, lắng nghe dân là quý nhất rồi.
Thích
1
1 tháng trước
1 tháng trước
Vũ Thùy Dung Hình ảnh cán bộ trong mưa bão chính là hình ảnh đẹp nhất của tinh thần Việt Nam – đoàn kết và sẻ chia.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Phương Nghi Có người nói “cán bộ cũng là con người thôi, thấy dân khổ thì ai chẳng xót”, nhưng có người lại bảo “đi một vòng cho có hình, xong về họp là chính”.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Phạm Văn Anh Người dân không mong gì nhiều, chỉ cần thấy có người ở bên lúc khó khăn là ấm lòng rồi.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Lê Minh Nhật Mấy hôm bão vừa rồi, tôi thấy cán bộ phường ở đây cũng đi từng nhà phát áo phao, cảm động lắm.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Bảo Thy Nếu ai cũng làm việc bằng tâm như những người trong bài viết, thì chắc chắn dân sẽ tin tưởng hơn.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Minh Tiến Nếu ai cũng làm việc bằng tâm như những người trong bài viết, thì chắc chắn dân sẽ tin tưởng hơn.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Diệu Hiền Thiên tai nào rồi cũng qua, nhưng những tấm lòng trong lúc đó mới là điều người ta nhớ mãi.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Phạm Thị Thúy Hằng Câu “dân nhìn bằng trái tim” trong bài thật hay – vì đúng là chỉ có chân thành mới chạm được lòng người.
Thích
0
1 tháng trước
Vũ Thùy Dung
1 tháng trước
Vũ Thùy Dung Hình ảnh cán bộ trong mưa bão chính là hình ảnh đẹp nhất của tinh thần Việt Nam – đoàn kết và sẻ chia.
Thích
0
1 tháng trước