1 tháng trước
An Vy Người ta nói “vàng không đẻ ra tiền”, nhưng ít ra nó cũng không teo lại như sổ tiết kiệm.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Phạm Thị Thuý Nga Có lẽ khi nào không còn ai nói về vàng nữa, khi đó kinh tế mới thật sự bình yên.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Bảo Trân Tôi thấy mua vàng cũng là cách tiết kiệm kỷ luật, vì đã mua rồi khó mà tiêu lung tung.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Lê Phương Thúy Bà hàng xóm tôi bán vàng cưới đi mua gạo năm 2021, giờ tiếc lắm, cứ bảo “giá mà giữ lại.”
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Lê Thanh Huyền Tôi nghĩ chính sách phải làm sao để người dân tin vào đồng tiền, chứ cứ để dân tự phòng thân hoài là nguy.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Lê Minh Anh Tôi không mua vàng, tôi mua niềm tin – nhưng mà tiếc là chỗ bán niềm tin thì đóng cửa mất rồi.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Linh Hà Cứ nhìn cảnh phố Trần Nhân Tông mấy ngày nay là thấy lòng tin của dân đang đo bằng lượng vàng, không phải bằng sổ tiết kiệm.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Nguyễn Anh Tuấn Tôi mong sớm có quỹ hưu trí hay trái phiếu dân sinh như báo nói, để người dân còn chọn lựa khác ngoài vàng.
Thích
0
1 tháng trước
1 tháng trước
Trần Nhật Huy Hồi xưa người ta nói “giữ vàng là keo kiệt”, giờ là “giữ vàng là khôn ngoan”.
Thích
0
1 tháng trước
Phạm Thị Thuý Nga
1 tháng trước
Phạm Thị Thuý Nga Có lẽ khi nào không còn ai nói về vàng nữa, khi đó kinh tế mới thật sự bình yên.
Thích
0
1 tháng trước