1 tháng trước
Lê Thị Mỹ Duyên Hình ảnh xuồng nan gợi nhớ tinh thần tương thân, lá lành đùm lá rách của ông cha. Mì tôm, nước uống tuy nhỏ nhưng ấm lòng người dân lúc hoạn nạn.
Thích
-1
1 tháng trước
1 tháng trước
Bảo Trinh Hậu cần tự phát thế này cho thấy sự nhanh nhạy của người dân, bù đắp phần nào những thiếu sót trong công tác cứu trợ quy mô lớn. Cần nhân rộng!
Thích
-1
1 tháng trước
1 tháng trước
Trí Dũng "Mở đường" không chỉ là đến được vùng lũ, mà còn là mở ra hy vọng, kết nối cộng đồng. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, lan tỏa yêu thương.
Thích
-1
1 tháng trước
1 tháng trước
Nguyễn Văn Kiên "Xuồng nan mà chở được cả tấm lòng! Đúng là sáng tạo của người Việt mình, trong khó khăn mới thấy được những giải pháp bất ngờ và hiệu quả đến vậy."
Thích
-1
1 tháng trước
1 tháng trước
Phạm Thị Minh Anh "Thật khâm phục! Ai nghĩ xuồng nan lại có thể trở thành "cứu tinh" trong lũ lụt. Chứng tỏ tinh thần tương thân tương ái và khả năng ứng biến của người dân mình rất cao."
Thích
-1
1 tháng trước
1 tháng trước
Nguyễn Văn Kiên "Xuồng nan mà chở được cả tấm lòng! Đúng là sáng tạo của người Việt mình, trong khó khăn mới thấy được những giải pháp bất ngờ và hiệu quả đến vậy."
Thích
-1
1 tháng trước
1 tháng trước
Phạm Thị Minh Anh "Thật khâm phục! Ai nghĩ xuồng nan lại có thể trở thành "cứu tinh" trong lũ lụt. Chứng tỏ tinh thần tương thân tương ái và khả năng ứng biến của người dân mình rất cao."
Thích
-1
1 tháng trước
Nguyễn Ngọc Hà
1 tháng trước
Nguyễn Ngọc Hà "Mì tôm, nước uống trên xuồng nan... Hình ảnh giản dị mà lay động. Nó cho thấy sự sẻ chia không cần quá lớn lao, quan trọng là đúng lúc và xuất phát từ trái tim."
Thích
-1
1 tháng trước