1 tháng trước
Trần Bảo Trân Đúng là cuộc đời mỗi người có giai đoạn. Ai rồi cũng đến lúc được hưởng trái ngọt sau những năm tháng nỗ lực không ngừng nghỉ. Quan trọng là giữ vững niềm tin.
Thích
-1
1 tháng trước
1 tháng trước
Hoàng Gia Bảo Càng trải qua khó khăn, con người càng trưởng thành và biết trân trọng những gì mình đang có. Về già an nhàn là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì.
Thích
-1
1 tháng trước
1 tháng trước
Hoàng Diệu Anh Ôi, hóa ra quy luật bù trừ vẫn luôn tồn tại! Tuổi trẻ gian nan là tiền đề cho một cuộc sống an nhàn tuổi già, thật đáng để suy ngẫm. Liệu có cách nào rút ngắn giai đoạn đầu không nhỉ?
Thích
-1
1 tháng trước
1 tháng trước
Thuỳ Vân Gian nan giúp ta trưởng thành, biết quý trọng hạnh phúc. Tuổi trẻ vấp ngã là hành trang quý giá cho một cuộc sống an yên sau này.
Thích
-1
1 tháng trước
1 tháng trước
Hoàng Anh Thật thấm thía! Cuộc đời có lẽ công bằng, thử thách lúc trẻ để tôi luyện ý chí, về già mới biết trân trọng những gì mình có. An lạc tuổi xế chiều là phần thưởng xứng đáng.
Thích
-1
1 tháng trước
1 tháng trước
Hoàng Diệu Anh Ôi, hóa ra quy luật bù trừ vẫn luôn tồn tại! Tuổi trẻ gian nan là tiền đề cho một cuộc sống an nhàn tuổi già, thật đáng để suy ngẫm. Liệu có cách nào rút ngắn giai đoạn đầu không nhỉ?
Thích
-1
1 tháng trước
1 tháng trước
Hoàng Gia Bảo Càng trải qua khó khăn, con người càng trưởng thành và biết trân trọng những gì mình đang có. Về già an nhàn là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì.
Thích
-1
1 tháng trước
Nguyễn Thị Ngọc Giàu
1 tháng trước
Nguyễn Thị Ngọc Giàu Số vất vả thời trẻ có lẽ là "lộc" trời cho, rèn ý chí sắt đá để hưởng phúc lúc xế chiều. Quan trọng là giữ tâm sáng.
Thích
-1
1 tháng trước