23 ngày trước
Tuấn Kiệt Những con tàu trị giá tiền tỷ, là tài sản lớn nhất, thậm chí là sinh mạng của gia đình ngư dân, đã bị sóng dữ biến thành những mảnh vỡ, chìm sâu hoặc mắc cạn chỉ trong chốc lát.
Thích
0
23 ngày trước
23 ngày trước
Nguyễn Du Cơn bão số 13 (Kalmaegi) đã chứng minh sức mạnh tàn khốc không thể lường trước của thiên nhiên.
Thích
0
23 ngày trước
23 ngày trước
Minh Hiền Việc tàu thuyền bị đánh chìm không chỉ là thiệt hại tài sản (tiền tỷ), mà còn là mất đi công cụ lao động duy nhất để mưu sinh.
Thích
0
23 ngày trước
23 ngày trước
Châu Vy Báo 13 đã đánh mất toàn bộ nguồn thu nhập và tương lai của cả gia đình ngư dân.
Thích
0
23 ngày trước
23 ngày trước
Lê Nhật Linh Cảnh ngư dân vẫn "gắng gượng cùng nhau trục vớt, cứu những con tàu" toát lên một tinh thần quật cường đáng ngưỡng mộ.
Thích
0
23 ngày trước
23 ngày trước
Minh Chí Những cơn bão với cường độ ngày càng lớn và khó lường như Kalmaegi là hồi chuông cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu.
Thích
0
23 ngày trước
23 ngày trước
Bảo Trí Tàu cá được gọi là "tài sản lớn nhất của cuộc đời họ" mà giờ không còn. Thương quá`!
Thích
0
23 ngày trước
Trần Nhật Huy
23 ngày trước
Trần Nhật Huy Con người cần phải hành động quyết liệt hơn để giảm thiểu tác động và chuẩn bị tốt hơn để chung sống với những hiện tượng thiên nhiên cực đoan.
Thích
0
23 ngày trước