21 phút trước
Phạm Ngọc Long Lời khai "giả chết lấy tiền đưa cho mẹ" nghe có vẻ vì mục đích gia đình, nhưng thực tế đây là sự lệch lạc về đạo đức và nhận thức.
Thích
0
21 phút trước
21 phút trước
Mai Anh Không có sự hiếu thảo nào dựa trên sự lừa dối kinh khủng về cái chết của chính mình và hành vi chiếm đoạt tài sản.
Thích
0
21 phút trước
21 phút trước
Đặng Tiến Đạt Việc tổ chức một tang lễ "chu đáo" cho thấy đây không phải là một quyết định bộc phát.
Thích
0
21 phút trước
21 phút trước
LêHuyền Để lừa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng tử và công ty bảo hiểm chi trả, người trong cuộc phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về giấy tờ, bằng chứng giả và sự phối hợp chặt chẽ từ phía gia đình.
Thích
0
21 phút trước
21 phút trước
Lê Thuỳ Trang Rất khó để tin rằng một người mẹ có thể tổ chức tang lễ cho con mình mà không biết con còn sống hay đã chết.
Thích
0
21 phút trước
19 phút trước
Nguyễn Văn Nam Vụ án là bài học đắt giá cho những ai có ý định trục lợi bất chính.
Thích
0
19 phút trước
19 phút trước
Gia Khánh Việc bà Thu tự mình xuất hiện để đề nghị xóa khai tử là một tình tiết hy hữu. Nó phản ánh một thực tế: dù có trốn chạy hay giả chết, con người không thể sống mãi ngoài vòng pháp luật và thiếu danh tính pháp lý.
Thích
0
19 phút trước
19 phút trước
Tiến Minh Hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền bảo hiểm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174) hoặc tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm" (Điều 213) Bộ luật Hình sự. Hình phạt có thể rất nặng tùy vào số tiền chiếm đoạt.
Thích
0
19 phút trước
20 phút trước
Lê Thị Mỹ Duyên Nếu quy trình hậu kiểm không nghiêm ngặt, các đối tượng xấu sẽ tiếp tục lợi dụng kẽ hở này để trục lợi, gây thiệt hại lớn cho quỹ bảo hiểm.
Thích
0
20 phút trước
Phạm Ngọc Phương
19 phút trước
Phạm Ngọc Phương Mọi hành vi gian dối, dù được bao bọc bằng lý do gì (bệnh tật, túng quẫn), cuối cùng cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng, và cái giá phải trả không chỉ là pháp luật mà còn là danh dự của bản thân và gia đình.
Thích
0
19 phút trước