4 năm trước
ngọc nguyễn Bạn nên sống có trách nhiệm hơn là sống bằng cảm xúc nhất thời. Hãy nghĩ kỹ ai sẽ là người tốt nhất với bạn, với con bạn. Bạn cưới vợ một lần nữa không chỉ cho bạn, mà là vì con bạn nữa. Ai sẽ là người yêu thương con bạn hơn. Bạn hiểu tính Quỳnh vì bạn tiếp xúc thời gian rất lâu nên bạn hiểu. Nhưng bạn nghĩ An sẽ là người như thế nào. Thấu hiểu được bạn không, có chấp nhận hoàn cảnh của bạn không,nếu có thì là tự nguyện hay cố để chấp nhận hay không. Hãy suy nghĩ thật kỹ.
Thích
0
4 năm trước
4 năm trước
ngọc nguyễn Bạn nên sống có trách nhiệm hơn là sống bằng cảm xúc nhất thời. Hãy nghĩ kỹ ai sẽ là người tốt nhất với bạn, với con bạn. Bạn cưới vợ một lần nữa không chỉ cho bạn, mà là vì con bạn nữa. Ai sẽ là người yêu thương con bạn hơn. Bạn hiểu tính Quỳnh vì bạn tiếp xúc thời gian rất lâu nên bạn hiểu. Nhưng bạn nghĩ An sẽ là người như thế nào. Thấu hiểu được bạn không, có chấp nhận hoàn cảnh của bạn không,nếu có thì là tự nguyện hay cố để chấp nhận hay không. Hãy suy nghĩ thật kỹ.
Thích
0
4 năm trước
T Mr
4 năm trước
T Mr Nên cầu hôn An bạn ạ, để rồi nghiệp quật cho bạn trở về đúng vị trí xứng đáng với bạn, với cs cô đơn như trước khi gặp Quỳnh
Thích
0
4 năm trước