2 năm trước
2 năm trước
Nguyễn Vinh Gớm ko có giấy bạc đi trước thì có mà nhập nhầm, người ta làm ăn đàng hoàng ko bôi trơn thì các cụ hạch cho đến chết thì thôi, xử ông ít đau khổ ông thử nghĩ xem những người bệnh họ đã đau đã khổ lại còn bị uống thuốc giả bệnh tật càng ngày càng nặng, tiền thì mất tật mang thậm chí đi vay mượn chữa bệnh thì họ đau khổ ra sao ai bù đắp lại cho họ
Thích
0
2 năm trước
2 năm trước
Tuấn Anh Nói thật sự tôi thấy ông Cường bản lĩnh, đứng trước toà vẫn sẵn sàng nói tốt, xin cho cấp dưới. Không như các quan chức khác đổ tội lung tung.
Thích
0
2 năm trước
2 năm trước
Nguyên Phong Ra toà thì ai cũng phải tự bào chữa cho án nhẹ đi, làm gì có ai lại tự nhận là không rèn mình, cố ý phạm tội để cho toà xử nặng thêm bao giờ? Ông Cường nói thế cũng là lẽ thường thôi.
Thích
0
2 năm trước
2 năm trước
Quyết Phạm Tham ô tội đã nặng- bán thuốc giả thì quả là tàn ác... trảm thôi
Thích
0
2 năm trước
2 năm trước
thao nguyen Đọc đến đoạn sau khi vụ án khởi tố, ngành Dược chững lại, mà cười rơi cả răng các bác ạ. Ông nào có tật giật mình thì dừng là phước cho xã hội lắm. Không chững lại để các ông tiếp tục làm thuốc giả loè người bệnh à?
Thích
0
2 năm trước
2 năm trước
Nguyên Phong Ra toà thì ai cũng phải tự bào chữa cho án nhẹ đi, làm gì có ai lại tự nhận là không rèn mình, cố ý phạm tội để cho toà xử nặng thêm bao giờ? Ông Cường nói thế cũng là lẽ thường thôi.
Thích
0
2 năm trước
2 năm trước
Anh Quốc Giọng điệu bao biện, vẫn khệnh khạng và lấp liếm lắm, cá nhân tôi không thấy tí nào là ăn năn hối lỗi cả. Được cái, biết bảo vệ cho cấp dưới, cũng bản lĩnh và đáng mặt làm sếp đấy chứ đùa à
Thích
0
2 năm trước
2 năm trước
Quyết Phạm Tham ô tội đã nặng- bán thuốc giả thì quả là tàn ác... trảm thôi
Thích
0
2 năm trước
Long Nguyễn
2 năm trước
Long Nguyễn Sai là sai cả hệ thống, sai cơ chế chung chứ bản thân ông Cường này cũng ko thể 1 tay che trời được. Đến giờ ông ấy dám nhìn nhận thẳng là ok rồi.
Thích
0
2 năm trước