1 năm trước
1 năm trước
Tuyết Mai Thấy đào quất là thấy Tết, lại thêm tiết trời lạnh của miền Bắc, nhìn rộn ràng, nôn nao quá. Chúc bà con cô bác buôn may bán đắt.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Hà Nam Sớm nay mình đi làm thấy chị đi xe đạp chở đào đem bán ở vỉa hè bị bảo vệ khu phố đuổi mà thương quá
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Minh Nguyệt Nên cho bán nhưng phải ngăn ô kẻ mốc giới để giữ gìn trật tự
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Hà Nam Sớm nay mình đi làm thấy chị đi xe đạp chở đào đem bán ở vỉa hè bị bảo vệ khu phố đuổi mà thương quá
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Lưu Thuỷ Hà Nội đang rét hại. Để trông đào, quất Tết, người bán phải dựng lều bạt tại gian hàng của mình và thay nhau thức đêm. Giá rét khiến họ càng vất vả hơn khi phải chống chọi suốt đêm trên vỉa hè. Kể cũng tội
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Minh Quang Có cầu ắt có cung, người mua thường tiện dừng xe vỉa hè vào mua luôn chứ ít khi tới điểm tập kết bán
Thích
0
1 năm trước
Trâm Anh
1 năm trước
Trâm Anh Cũng như một kiểu trang trí cho phố phường thôi mà
Thích
0
1 năm trước