10 tháng trước
nhuan nguyen Tôi cũng đã trải qua rồi lúc các con thi vào cấp 3 trường công cả bố cả con căng như dây đàn, khi biết điểm rồi mới thở phào nhẹ nhõm giờ thì qua thời đó rồi nhưng qua bài viết này mong rằng các bậc phụ huynh chia sẻ cùng các con nhé đừng để các con tuổi thân ,bố mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vật chất vững chắc cho các con./.
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
hoa dole học cho lắm vào cũng chưa chắc có thể kiếm tiền giỏi . Nói thế để biết thành tích hoc tập chưa quyết định tất cả mà sao nhiều phụ huynh cứ mãi mê chạy theo thành tích . Nhiều người học giỏi lắm 12 năm xong thi đại học cũng giỏi nhưng khi ra làm lại không được ổn lắm
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
tran nguyen ka Dat thương cho một kiếp con người trong xã hội này cố gắng hay không cố gắng chỉ qua là cái xã hội
Thích
0
10 tháng trước
10 tháng trước
Lúa Hai Con nó cũng muốn thi có kết quả như ý nhưng vì 1 lý do abc ngoài dự tính nên không đạt NV1 thì học NV2 cũng được có gì đâu lăn tăn ?! Có ai khi làm cái gì mà không muốn thành công không ?! Hay chưa làm đã sợ thất bại ?! Nếu ở vế 1 - - cứ làm cho đến cùng bằng hết khả năng của mình / có lỡ xui xẻo thất bại cũng không hối hận. Nếu ở vế thứ 2 - - Nên bỏ cuộc ngay từ đầu vì không làm đễn nơi đến chốn thì chẳng ra sao cả !
Thích
0
10 tháng trước
Quang Le Minh
9 tháng trước
Quang Le Minh Yên Hòa đã hạ 0,25đ. Vừa đủ để em đỗ. Chúc mừng em đã vào được ngôi trường mơ ước nhé. Mong em lấy trải nghiệm từ khoảng thời gian vừa qua làm động lực để cố gắng trong 1000 ngày tới. Vui lên em nhé!
Thích
0
9 tháng trước