11 tháng trước
Phạm Thu Thơ Nói chung sự việc này là ngoài ý muốn của cả 2 . Xe oto thì né xe kia mất lái đâm vào nhà. Mọi thứ nó quá nhanh đi . Sự việc đau lòng ko ai mong muốn xảy ra
Thích
1
11 tháng trước
11 tháng trước
tran xuan minh đơn giản là gian dối ngay từ đầu, cố tình để người vợ nhận tội thay. Chắc hẳn lái xe có cồn, nếu không với 1 công an huyện quá hiểu luật chả bao giờ cần phải làm như vậy
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Nhật Trần Lái xe chắc không làm chủ tốc độ ,giật mình gây tai nạn nghiêm trọng.
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Phạm Đường Này là đạp nhầm vào chân ga, tình huống này nhìn thấy xe máy tạt từ xa r, thì đạp chân phanh từ từ giảm tốc, chứ chả ai cua ngọt sang bên phải ngoặt hẳn vào nhà dân mà ko có tí phanh nào như vậy. Chắc lúc ngoặt vào thì mới ấn đc chân phanh chứ k thì lao hẳn vào tít trong tường nhà r . Khổ thân em bé quá
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Thi Ngoc Anh Phan Vấn đề là đi kiểm tra, xét nghiệm nồng độ cồn trong máu lúc nào. Nếu sau 12 tiếng thì hơi khó xác định... Cho nên mới cho vợ ra thổi nồng độ để né vụ kiểm tra tại chỗ... Khôn quá
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Thi Ngoc Anh Phan Vấn đề là đi kiểm tra, xét nghiệm nồng độ cồn trong máu lúc nào. Nếu sau 12 tiếng thì hơi khó xác định... Cho nên mới cho vợ ra thổi nồng độ để né vụ kiểm tra tại chỗ... Khôn quá
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
Minh Sơn Người vợ của ông công an này liệu có phải kiểu nhận tội thay xong không được mới nói bị hoảng.
Thích
0
11 tháng trước
11 tháng trước
tran xuan minh
11 tháng trước
tran xuan minh đơn giản là gian dối ngay từ đầu, cố tình để người vợ nhận tội thay. Chắc hẳn lái xe có cồn, nếu không với 1 công an huyện quá hiểu luật chả bao giờ cần phải làm như vậy
Thích
0
11 tháng trước