Ý kiến ( 0)

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Quan tâm nhất
Mới nhất
T
T

Thi Nguyen

5 năm trước

Thi Nguyen Chào cháu, các cụ có câu cha mẹ sinh con trời sinh tính. Qua câu chuyện của cháu thì người yêu cháu đẹp người đẹp nết thông minh già dặn hieur chuyện. Cô ấy biết rất rõ mình là ai gia thế thé nào. Mẹ của cô gái ây không có tội gì ngoài nghèo, nông nổi và thiếu thốn tình cảm. Phụ nữ vẫn mang thai được là chưa đến 50 tuổi. Chồng mất sớm, bà ấy rất khổ tâm, trong lúc cô đơn lại bị những ngươig đàn ông xấu xa lừa dối. Cháu đừng nghĩ ngắn là gia cảnh như thế hiện tại. Hãy nghĩ dài hơn, hãy yêu thương người yêu, cùng người yêu chăm lo cho các em. Được nuôi dạy các em vợ nên người cũng là niềm vinh dự lớn lao và gặt nhiều phước báu. Nghe cháu nói và nhận xét về ngôi nhà mái bằng tối tăm, vậy là cháu thông minh và hiểu biết, ngôi nhà ấy có cháu và người yêu cháu vạch ra mục đích, định hướng tương lai thì nó sẽ nhà ngôi nhà xinh đẹp tràn đầy ánh sáng và tình yêu thương. Cháu còn chờ gì nữa, bắt tay vào cải tạo và xây đắp gia đình lớn đó thôi, để mọ người nhìn vào dòng họ của vợ chồng cháu s

Trả lời

5 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

trần minh châu

5 năm trước

trần minh châu Trong thiên hạ không được bao cô gái như thế đâu, nếu em muốn có 1 hạnh phúc mọi người mong cầu thì hãy mỡ rộng lòng minh ra đừng lãng phí thời gian so đo hẹp hòi, làm đàng ông hãy đứng đầu sóng ngọn gió mới thấy được sự tuyệt vời của người phụ nữ di theo mình. Hy vọng em xứng đáng với người phụ nữ mình yêu thương.

Trả lời

5 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
X
X

X Nguyễn

5 năm trước

X Nguyễn Tốt nhất là em khỏi cần lấy vợ. Em là người thiếu quyết đoán và ích kỷ. Có thể chính em lại làm cuộc đời người ta thêm buồn. Hãy để người ta đau một lần rồi thôi.

Trả lời

5 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
X
X

X Nguyễn

5 năm trước

X Nguyễn Tốt nhất là em khỏi cần lấy vợ. Em là người thiếu quyết đoán và ích kỷ. Có thể chính em lại làm cuộc đời người ta thêm buồn. Hãy để người ta đau một lần rồi thôi.

Trả lời

5 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

trần minh châu

5 năm trước

trần minh châu Trong thiên hạ không được bao cô gái như thế đâu, nếu em muốn có 1 hạnh phúc mọi người mong cầu thì hãy mỡ rộng lòng minh ra đừng lãng phí thời gian so đo hẹp hòi, làm đàng ông hãy đứng đầu sóng ngọn gió mới thấy được sự tuyệt vời của người phụ nữ di theo mình. Hy vọng em xứng đáng với người phụ nữ mình yêu thương.

Trả lời

5 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Thi Nguyen

5 năm trước

Thi Nguyen Chào cháu, các cụ có câu cha mẹ sinh con trời sinh tính. Qua câu chuyện của cháu thì người yêu cháu đẹp người đẹp nết thông minh già dặn hieur chuyện. Cô ấy biết rất rõ mình là ai gia thế thé nào. Mẹ của cô gái ây không có tội gì ngoài nghèo, nông nổi và thiếu thốn tình cảm. Phụ nữ vẫn mang thai được là chưa đến 50 tuổi. Chồng mất sớm, bà ấy rất khổ tâm, trong lúc cô đơn lại bị những ngươig đàn ông xấu xa lừa dối. Cháu đừng nghĩ ngắn là gia cảnh như thế hiện tại. Hãy nghĩ dài hơn, hãy yêu thương người yêu, cùng người yêu chăm lo cho các em. Được nuôi dạy các em vợ nên người cũng là niềm vinh dự lớn lao và gặt nhiều phước báu. Nghe cháu nói và nhận xét về ngôi nhà mái bằng tối tăm, vậy là cháu thông minh và hiểu biết, ngôi nhà ấy có cháu và người yêu cháu vạch ra mục đích, định hướng tương lai thì nó sẽ nhà ngôi nhà xinh đẹp tràn đầy ánh sáng và tình yêu thương. Cháu còn chờ gì nữa, bắt tay vào cải tạo và xây đắp gia đình lớn đó thôi, để mọ người nhìn vào dòng họ của vợ chồng cháu s

Trả lời

5 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.