4 năm trước
Nguyễn Thị Tuyết Vân Con xin chào cô chú! Con được biết đến cô chú qua những bài viết và biết cô chú sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn những người nghèo, khi vào trang Facebook của cô chú thấy cô chú là một nhà Doanh nhân lớn, con thấy buồn vì cô chú quá giàu sang, lại là Doanh nghiệp lớn liệu mình có thể gặp được cô chú không, chứ nói gì đến việc xin được cô chú giúp đỡ. Nhưng khi vào trang viết và tâm sự của cô con thấy rất vui vì trong xã hội này vẫn còn có những người giàu thương người nghèo như chúng con. Con cũng như mọi người mê làm ăn ra kinh doanh mà không có vốn đi vay mượn, kinh doanh không thành công con mang cảnh nợ nần, lãi mẹ đẻ lãi con trả hoài không hết, con luôn cầu nguyện với mẹ Quan âm bồ tát cho con gặp được người tốt giúp cho con chiếc phao để vượt qua khó khăn, nay đọc được bài viết này của cô con quyết định gửi vài dòng đến với cô chú. Chỉ mong cô chú có thể đọc bài viết này của con, con xin tạ ơn ông trời.
Thích
0
4 năm trước
Nguyễn Thị Tuyết Vân
4 năm trước
Nguyễn Thị Tuyết Vân Con xin chào cô chú! Con được biết đến cô chú qua những bài viết và biết cô chú sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn những người nghèo, khi vào trang Facebook của cô chú thấy cô chú là một nhà Doanh nhân lớn, con thấy buồn vì cô chú quá giàu sang, lại là Doanh nghiệp lớn liệu mình có thể gặp được cô chú không, chứ nói gì đến việc xin được cô chú giúp đỡ. Nhưng khi vào trang viết và tâm sự của cô con thấy rất vui vì trong xã hội này vẫn còn có những người giàu thương người nghèo như chúng con. Con cũng như mọi người mê làm ăn ra kinh doanh mà không có vốn đi vay mượn, kinh doanh không thành công con mang cảnh nợ nần, lãi mẹ đẻ lãi con trả hoài không hết, con luôn cầu nguyện với mẹ Quan âm bồ tát cho con gặp được người tốt giúp cho con chiếc phao để vượt qua khó khăn, nay đọc được bài viết này của cô con quyết định gửi vài dòng đến với cô chú. Chỉ mong cô chú có thể đọc bài viết này của con, con xin tạ ơn ông trời.
Thích
0
4 năm trước