4 năm trước
Khiêm Ceiling Trận đó Duy Nhất không đánh 100% sức lực của mình rõ ràng. Khi nào đưa lá cờ Việt Nam ra trường quốc tề hãy vui.
Thích
0
4 năm trước
4 năm trước
Giang Vu Vừa vui vừa buồn cho cả anh Nhất nói riêng và Muay Thái Việt nói chung. Buồn là anh Nhất không còn là độc cô cầu bại nữa rồi! Bị chính đàn em của mình hạ ngay trên sân! Vui là anh Nhất cũng như anh Minh (do em sinh năm 98...) đã có một đối thủ xứng tầm để luyện tập trong tương lai! Và cũng như cha ông ta có câu: tre già thì măng mọc, Muay Thái Việt nói riêng và thể thao Việt nói chung đang trong thời kỳ nở rộ! Sẽ còn có nhiều dấu ấn in trên trang sử thể thao Thế giới do người Việt mình in lên cho xem! hehehe
Thích
0
4 năm trước
4 năm trước
Giang Vu Vừa vui vừa buồn cho cả anh Nhất nói riêng và Muay Thái Việt nói chung. Buồn là anh Nhất không còn là độc cô cầu bại nữa rồi! Bị chính đàn em của mình hạ ngay trên sân! Vui là anh Nhất cũng như anh Minh (do em sinh năm 98...) đã có một đối thủ xứng tầm để luyện tập trong tương lai! Và cũng như cha ông ta có câu: tre già thì măng mọc, Muay Thái Việt nói riêng và thể thao Việt nói chung đang trong thời kỳ nở rộ! Sẽ còn có nhiều dấu ấn in trên trang sử thể thao Thế giới do người Việt mình in lên cho xem! hehehe
Thích
0
4 năm trước
Khiêm Ceiling
4 năm trước
Khiêm Ceiling Trận đó Duy Nhất không đánh 100% sức lực của mình rõ ràng. Khi nào đưa lá cờ Việt Nam ra trường quốc tề hãy vui.
Thích
0
4 năm trước