4 năm trước
Tình khúc Bolero Tôi rất đồng cảm với Anh Mạnh là "Trong tình huống cấp bách ấy, bất cứ ai cũng sẽ làm như tôi". Mùa lụt năm 1984 tôi cũng gặp tình huống như Anh Mạnh lúc đó và khoảng 8h sáng tôi đang đi ra đồng với lúa, trên vai đang vác cánh cửa để chở lúa thì cả đoàn người đi cùng có mình tôi là thanh niên18 tuổi chợt nghe tiếng kêu cứu có người chết đuối. Khi nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết có con thuyền nhỏ đang đắm trên có 3 người chì còn nhô cái đầu thì tôi vứt bỏ đồ đạc và quần áo vội lao mình xuống dòng nước chảy xiết và lặn cứu được 3 người thoát chết. Khi đẩy được 3 người vào sát bờ thì cùng lúc có các bác bảo vệ ra hỗ trợ án toàn. Đứng trước hoàn cảnh đó có lẽ cũng nhiều người làm vậy. ( quê tôi ơi đồng chiêm trũng Hà Tây cũ)
Thích
0
4 năm trước
Tình khúc Bolero
4 năm trước
Tình khúc Bolero Tôi rất đồng cảm với Anh Mạnh là "Trong tình huống cấp bách ấy, bất cứ ai cũng sẽ làm như tôi". Mùa lụt năm 1984 tôi cũng gặp tình huống như Anh Mạnh lúc đó và khoảng 8h sáng tôi đang đi ra đồng với lúa, trên vai đang vác cánh cửa để chở lúa thì cả đoàn người đi cùng có mình tôi là thanh niên18 tuổi chợt nghe tiếng kêu cứu có người chết đuối. Khi nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết có con thuyền nhỏ đang đắm trên có 3 người chì còn nhô cái đầu thì tôi vứt bỏ đồ đạc và quần áo vội lao mình xuống dòng nước chảy xiết và lặn cứu được 3 người thoát chết. Khi đẩy được 3 người vào sát bờ thì cùng lúc có các bác bảo vệ ra hỗ trợ án toàn. Đứng trước hoàn cảnh đó có lẽ cũng nhiều người làm vậy. ( quê tôi ơi đồng chiêm trũng Hà Tây cũ)
Thích
0
4 năm trước