Ý kiến ( 1)

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Quan tâm nhất
Mới nhất
N
N

Nghia Huy

4 năm trước

Nghia Huy "Ông Đoàn Ngọc Hải hủy di chúc, chuyển 3 tỷ đồng sang mục đích từ thiện mới". Rất đúng; việc làm từ thiên (tử tế) cũng phải năng động, linh hoạt, không tự mãn với việc đã làm trong hiện tại; đến khi việc làm từ thiện tràn đầy (đầy đủ) chân lý giác ngộ giải thoát sẽ xuất hiện và chỉ những người tâm thiện, việc làm thiện mới có thể lãnh hội được những chân lý giác ngộ đó. Đó cũng là sự khởi đầu đi trên con đường tầm cầu chân lý (giáo lý) giải thoát cho chính bản thân họ. Vì vậy không có chuyện không làm việc thiện có thể thành Phật như trong Phật giáo bắc tông đại thừa, gọi là: "niệm Phật thành Phật". Một vị Phật trong bất kỳ thời gian nào cũng phải hội đủ 12 danh hiệu, trong đó có danh hiệu là bậc: "Thiện Thệ" có nghĩa là bậc toàn thiện, từ việc làm thiện đến tâm thiện, không hề còn chút tì vết của tư tưởng không thiện; nhờ vậy tâm họ luôn an định và đi vào thiền định một cách dễ dàng; từ trong chánh định (tâm thanh tịnh) trí tuệ giác ngộ chân lý giải thoát sẽ phát sanh. An trú bất độn

Trả lời

4 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
N
N

Nghia Huy

4 năm trước

Nghia Huy "Ông Đoàn Ngọc Hải hủy di chúc, chuyển 3 tỷ đồng sang mục đích từ thiện mới". Rất đúng; việc làm từ thiên (tử tế) cũng phải năng động, linh hoạt, không tự mãn với việc đã làm trong hiện tại; đến khi việc làm từ thiện tràn đầy (đầy đủ) chân lý giác ngộ giải thoát sẽ xuất hiện và chỉ những người tâm thiện, việc làm thiện mới có thể lãnh hội được những chân lý giác ngộ đó. Đó cũng là sự khởi đầu đi trên con đường tầm cầu chân lý (giáo lý) giải thoát cho chính bản thân họ. Vì vậy không có chuyện không làm việc thiện có thể thành Phật như trong Phật giáo bắc tông đại thừa, gọi là: "niệm Phật thành Phật". Một vị Phật trong bất kỳ thời gian nào cũng phải hội đủ 12 danh hiệu, trong đó có danh hiệu là bậc: "Thiện Thệ" có nghĩa là bậc toàn thiện, từ việc làm thiện đến tâm thiện, không hề còn chút tì vết của tư tưởng không thiện; nhờ vậy tâm họ luôn an định và đi vào thiền định một cách dễ dàng; từ trong chánh định (tâm thanh tịnh) trí tuệ giác ngộ chân lý giải thoát sẽ phát sanh. An trú bất độn

Trả lời

4 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.