4 năm trước
Dau like Trong câu chuyện này không ai có lỗi và phải chịu lỗi, mà là do số phận trớ trêu. Cách giải quyết thực tế khá là khó với phong tục ở ta, lý do tình dục nên đặt ở thứ yếu vì nó có thời hạn. Trước mắt cần bàn bạc với chồng xem có cách giữ gia đình mà vẫn có tình dục hay không, chuyện ghen tuông nên gạt sang 1 bên và anh tình nhân cũng còn có tương lai của riêng mình nữa. Hoàn cảnh này có lẽ phải áp dụng cách sống đặc biệt phóng khoáng của cách mạng tình dục bên Âu Mỹ mới giải quyết được! Vài phương án nếu có cũng không tiện trình bày ra đây!
Thích
0
4 năm trước
Dau like
4 năm trước
Dau like Trong câu chuyện này không ai có lỗi và phải chịu lỗi, mà là do số phận trớ trêu. Cách giải quyết thực tế khá là khó với phong tục ở ta, lý do tình dục nên đặt ở thứ yếu vì nó có thời hạn. Trước mắt cần bàn bạc với chồng xem có cách giữ gia đình mà vẫn có tình dục hay không, chuyện ghen tuông nên gạt sang 1 bên và anh tình nhân cũng còn có tương lai của riêng mình nữa. Hoàn cảnh này có lẽ phải áp dụng cách sống đặc biệt phóng khoáng của cách mạng tình dục bên Âu Mỹ mới giải quyết được! Vài phương án nếu có cũng không tiện trình bày ra đây!
Thích
0
4 năm trước