4 năm trước
Anh Em Nam Nếu bạn muốn vượt qua ung thư và sống tốt hơn thì nên nuôi dạy đứa bé như chính con ruột mình đi. Hãy cho vợ bạn thêm 1 cơ hội biết đâu ung thư mà bạn đang chữa trị lại biến mất thì sao. Trích Niềm Tin Nhân Quả.
Thích
0
4 năm trước
4 năm trước
Tạ Việt Anh ....Bó tay. Chi bằng anh nói cả 2 luôn đi, đau dài không bằng đau ngắn. Sau đó, em nghĩ anh nên đi xả stress, chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất.... Em nghĩ anh nên tìm đến chuyên gia tâm lý để họ đưa cho anh vài lời khuyên. Còn em thì tặng cho anh một câu : Ly hôn đi, người như thế không xứng đáng.
Thích
0
4 năm trước
4 năm trước
Tạ Việt Anh ....Bó tay. Chi bằng anh nói cả 2 luôn đi, đau dài không bằng đau ngắn. Sau đó, em nghĩ anh nên đi xả stress, chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất.... Em nghĩ anh nên tìm đến chuyên gia tâm lý để họ đưa cho anh vài lời khuyên. Còn em thì tặng cho anh một câu : Ly hôn đi, người như thế không xứng đáng.
Thích
0
4 năm trước
Anh Em Nam
4 năm trước
Anh Em Nam Nếu bạn muốn vượt qua ung thư và sống tốt hơn thì nên nuôi dạy đứa bé như chính con ruột mình đi. Hãy cho vợ bạn thêm 1 cơ hội biết đâu ung thư mà bạn đang chữa trị lại biến mất thì sao. Trích Niềm Tin Nhân Quả.
Thích
0
4 năm trước