4 năm trước
Thịnh Đức Xã hội bây giờ xem hoa nhiều chán rồi, hoa trở nên thứ bình dân, một số người chuyên bán hàng đa cấp đã có sáng kiến đặt cho một loại hoa có cái tên giật gân , đó là "Lan đột biến " , thế là cả nước lao vào , người người bỏ tiền ra , nhà nào không có tiền thì vậy để đầu tư, bây giờ một cọng cây 30cm bán được với giá 200tỉ vnđ. Thơ văn hiện nay cũng ít người quan tâm, nên phải tạo ra đột phá, trao giải cho một bài thơ "con cóc " không phải thể loại thơ, nhưng cũng không phải là thể loại văn, nó là dạng " đột biến "
Thích
0
4 năm trước
Thịnh Đức
4 năm trước
Thịnh Đức Xã hội bây giờ xem hoa nhiều chán rồi, hoa trở nên thứ bình dân, một số người chuyên bán hàng đa cấp đã có sáng kiến đặt cho một loại hoa có cái tên giật gân , đó là "Lan đột biến " , thế là cả nước lao vào , người người bỏ tiền ra , nhà nào không có tiền thì vậy để đầu tư, bây giờ một cọng cây 30cm bán được với giá 200tỉ vnđ. Thơ văn hiện nay cũng ít người quan tâm, nên phải tạo ra đột phá, trao giải cho một bài thơ "con cóc " không phải thể loại thơ, nhưng cũng không phải là thể loại văn, nó là dạng " đột biến "
Thích
0
4 năm trước