4 năm trước
ldinhhiep102 Một bài viết rất hay. đầy đủ và đúng. mình chẳng yêu ai cũng chẳng ghét ai nhưng sự thật mãi là sự thật.
Thích
0
4 năm trước
4 năm trước
xuan binh Vu Chả biết rồi Hoài Linh sẽ làm gì nhưng việc những đồng tiền của các nhà hảo tâm gửi niềm tin vào danh hài để đến với đồng bào bị lũ lụt đã không đến được nơi lẽ ra nó phải đến rồi! Không ai bảo là Hoài Linh chiếm đoạt cả bởi nếu thế thì câu chuyện sẽ đi sang hướng khác,chỉ có cái rõ là sự thật đã được phơi bày,cái mất của Hoài Linh là uy tín bởi cái lẽ " Một lần bất tín,vạn sự chả tin" chả ai tin những lời ngụy biện của một" Kịch sĩ" cả!
Thích
0
4 năm trước
4 năm trước
vancuong51xd8 Tôi không đồng ý vơi tác giả về đề bài bài viết. Theo tác giả nhận định 1 người vô cảm, cẩu thả, kiêu ngạo và háo danh mà không tham tiền. Tham quá ấy chứ.
Thích
0
4 năm trước
4 năm trước
Px Ngoc Việc làm của Hoài Linh là không tường minh rồi, thanh minh kiểu gì cũng không khỏa lấp được!
Thích
0
4 năm trước
4 năm trước
4 năm trước
Chiển Trần Đức Khi xưa, chỉ lần đầu xem HL diễn: Thà ăn mày ..., tôi thấy hay. Các lần sau đó xem các tiết mục khác, thấy có gì đó hơi tà giáo. Tôi nghĩ, có lẽ mình không đủ trình thưởng thức vì nhiều người ca ngợi quá, nên tôi ít xem. Tuy nhiên qua vụ 14 này, có thể thấy: không còn gì để nói.
Thích
0
4 năm trước
4 năm trước
Px Ngoc Việc làm của Hoài Linh là không tường minh rồi, thanh minh kiểu gì cũng không khỏa lấp được!
Thích
0
4 năm trước
4 năm trước
xuan binh Vu Chả biết rồi Hoài Linh sẽ làm gì nhưng việc những đồng tiền của các nhà hảo tâm gửi niềm tin vào danh hài để đến với đồng bào bị lũ lụt đã không đến được nơi lẽ ra nó phải đến rồi! Không ai bảo là Hoài Linh chiếm đoạt cả bởi nếu thế thì câu chuyện sẽ đi sang hướng khác,chỉ có cái rõ là sự thật đã được phơi bày,cái mất của Hoài Linh là uy tín bởi cái lẽ " Một lần bất tín,vạn sự chả tin" chả ai tin những lời ngụy biện của một" Kịch sĩ" cả!
Thích
0
4 năm trước
4 năm trước
vancuong51xd8
4 năm trước
vancuong51xd8 Tôi không đồng ý vơi tác giả về đề bài bài viết. Theo tác giả nhận định 1 người vô cảm, cẩu thả, kiêu ngạo và háo danh mà không tham tiền. Tham quá ấy chứ.
Thích
0
4 năm trước