4 năm trước
Lamtipul Sáng nay tôi có quan sát con tôi dự khai giảng và phải nói thật lòng: Dù HN rất cố gắng, các cô thì rất nỗ lực, dành nhiều công sức nhưng buổi khai giảng sáng nay dài lê thê với những phóng sự mà nội dung không có phù hợp với con trẻ, nó phù hợp với việc chiếu thời sự cho người lớn xem. Các chi tiết dài dòng, mất tập trung. Tôi nhận thấy các cháu uể oải (vào online từ 7h15), rồi vặn vẹo gần 2 tiếng đồng hồ, chủ yếu là đọc truyện, xem youtube ở tab khác. Xin chia sẻ như vậy để các nhà giáo dục có 1 góc nhìn thực tế từ 1 phụ huynh tại HN.
Thích
0
4 năm trước
4 năm trước
xuan binh Vu Là một người làm công tác phụ huynh nhiều năm,chứng kiến con trai tôi chia tay đời học sinh phổ thông ,không kèn không trống,con thi tốt nghiệp THPT mà bên ngoài nhiều phụ huynh lo đứng lo ngồi cho đến môn thi cuối cùng mới thở phào, vì chỉ sợ nhỡ điểm thi có Fo nào đang thi và điểm thi bị đình chỉ thì nhỡ nhàng hết cả. Tội nhất là hôm hai bố con vào trường xin dấu xác nhận xét tuyển đại học,xong việc cháu bảo:Bố đợi con một tí ! Lúc lâu không thấy con đâu đi tìm hóa ra cu cậu đang đứng tần ngần trước cửa lớp ,ngó vào nó bảo vẫn y nguyên như hôm nghỉ dịch ,sách ,vở,mũ tập quân sự..đồ dùng học tập và bên ngoài là chiếc khóa cửa. Dịch bệnh làm đảo lộn tất cả ,đến hôm nay thì một lứa học sinh phổ thông không có chia tay đời học sinh ,với hai năm cuối cấp sóng gió vì dịch và một lứa học sinh lớp 1 không có kỷ niệm đầu đời ngày cắp sách đến trường. Những ai đã từng trải qua cái cảm giác khi con mình bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời và chính của bản thân chắc sẽ hiểu sự quý giá của kh
Thích
0
4 năm trước
4 năm trước
Lamtipul Sáng nay tôi có quan sát con tôi dự khai giảng và phải nói thật lòng: Dù HN rất cố gắng, các cô thì rất nỗ lực, dành nhiều công sức nhưng buổi khai giảng sáng nay dài lê thê với những phóng sự mà nội dung không có phù hợp với con trẻ, nó phù hợp với việc chiếu thời sự cho người lớn xem. Các chi tiết dài dòng, mất tập trung. Tôi nhận thấy các cháu uể oải (vào online từ 7h15), rồi vặn vẹo gần 2 tiếng đồng hồ, chủ yếu là đọc truyện, xem youtube ở tab khác. Xin chia sẻ như vậy để các nhà giáo dục có 1 góc nhìn thực tế từ 1 phụ huynh tại HN.
Thích
0
4 năm trước
xuan binh Vu
4 năm trước
xuan binh Vu Là một người làm công tác phụ huynh nhiều năm,chứng kiến con trai tôi chia tay đời học sinh phổ thông ,không kèn không trống,con thi tốt nghiệp THPT mà bên ngoài nhiều phụ huynh lo đứng lo ngồi cho đến môn thi cuối cùng mới thở phào, vì chỉ sợ nhỡ điểm thi có Fo nào đang thi và điểm thi bị đình chỉ thì nhỡ nhàng hết cả. Tội nhất là hôm hai bố con vào trường xin dấu xác nhận xét tuyển đại học,xong việc cháu bảo:Bố đợi con một tí ! Lúc lâu không thấy con đâu đi tìm hóa ra cu cậu đang đứng tần ngần trước cửa lớp ,ngó vào nó bảo vẫn y nguyên như hôm nghỉ dịch ,sách ,vở,mũ tập quân sự..đồ dùng học tập và bên ngoài là chiếc khóa cửa. Dịch bệnh làm đảo lộn tất cả ,đến hôm nay thì một lứa học sinh phổ thông không có chia tay đời học sinh ,với hai năm cuối cấp sóng gió vì dịch và một lứa học sinh lớp 1 không có kỷ niệm đầu đời ngày cắp sách đến trường. Những ai đã từng trải qua cái cảm giác khi con mình bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời và chính của bản thân chắc sẽ hiểu sự quý giá của kh
Thích
0
4 năm trước